Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và Nhóm từ thiện Mai Vàng

Trao hơn 470 suất quà đến thầy trò xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên

Bảo Duy |

Từ 14-15.2.2014, tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Nhóm từ thiện Mai Vàng đã đến thăm, tặng quà đầu xuân tới hơn 470 thầy và trò Trường Mầm non số 1 và Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang với tổng trị giá quà tặng hơn 90 triệu đồng. Đây là chương trình thiện nguyện đầu tiên của Nhóm từ thiện Mai Vàng đồng hành cùng Quỹ TLV Lao Động trong năm mới Giáp Ngọ.

Cùng đồng hành với Quỹ TLV Lao Động và Nhóm từ thiện Mai Vàng trong hành trình về với Pá Khoang còn có lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện, LĐLĐ huyện và CĐ ngành Giáo dục huyện Điện Biên.

Đồng chí Hoàng Ngọc Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết: Pá Khoang được tách ra từ xã Mường Phăng vào tháng 7 năm 2013, nơi đây gần với Sở Chỉ huy của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên với địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không tập trung. Người dân xã Pá Khoang chủ yếu kiếm sống dựa vào làm nương rẫy nên đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 38% - điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh các trường trên địa bàn xã.

Đại diện Quỹ TLV Lao Động và Nhóm từ thiện Mai Vàng trao quà tới từng cháu

Chiều nay (14.2), nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, các em nhỏ Trường Mầm non số 1 Pá Khoang từ những bản làng xa xôi, nhiều em chân trần lấm lem, đầu không đội mũ, áo mặc không đủ ấm, run lên vì những cơn gió lạnh lùa tứ phía… đến tập trung tại điểm trường chính và các điểm trường để nhận quà. Không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh cũng tạm gác việc nhà, đưa con đến trường, cùng chung niềm vui hân hoan được tặng quà dịp đầu xuân mới.

Cô giáo Đinh Thị Hồng Ngoan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có 31 giáo viên và 328 học sinh trong độ tuổi từ 2-5 tuổi, trong đó gần 100% học sinh là người dân tộc Thái. Do địa bàn rộng nên ngoài điểm trường trung tâm, trường còn 9 điểm trường lẻ, nằm rải rác ở các bản: Ngựu, Muông, Sáng, Hả, Bó, Co Cượm, Pú Sung, Pá Trả và Đông Mệt.

Phần lớn bố mẹ các em bận đi làm nương rẫy nên chủ yếu các con tự đi bộ đến trường, học sinh nhà gần trường nhất cũng phải đi mất gần nửa quả đồi mới đến trường. Ngoài điểm trường chính đều được đầu tư kiên cố hóa, các điểm trường lẻ còn lại hầu hết đều là nhà tạm, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hoàng Ngọc Vinh phát kẹo cho các cháu học sinh

Chia sẻ khó khăn với các con đầu năm mới, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã quyên góp được hơn 90 triệu đồng mua chăn ấm, quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập, kẹo bánh; đồng thời quyên góp thêm quần áo cũ và đồ chơi cũ để tặng các con. Tại 10 điểm trường của Trưởng Mầm non số 1 xã Pá Khoang, đoàn đã tặng mỗi cháu học sinh 1 bộ quần áo ấm, mũ len, 2 đôi tất, vở tập tô, hộp tô mầu, kẹo. Ngoài ra, đoàn cũng “lì xì” cho tất cả các thày, cô nhân dịp đầu xuân mới.

Đồng cảm với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò Pá Khoang, Nhóm từ thiện Mai Vàng, Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã chia nhau đến với 10 điểm trường để trao những món quà đầu xuân mới đến tận tay thầy và trò mầm non Pá Khoang.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng Nhóm từ thiện Mai Vàng tâm sự: “Mong rằng những món quà nhỏ bé từ sự đóng góp của các thành viên Nhóm từ thiện Mai Vàng khắp trong Nam, ngoài Bắc sẽ là nguồn động viên với thầy và trò Pá Khoang trong hành trình theo đuổi con chữ và tri thức. Vẫn biết rằng nơi đây còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng mong phụ huynh học sinh sẽ đồng lòng cùng với các thầy, cô giáo nuôi dạy con, động viên các con đến lớp đầy đủ, học tập chăm chỉ để có được tương lai và cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Trưởng nhóm từ thiện Mai Vàng Nguyễn Thị Thanh Mai mặc áo mới cho học sinh mầm non Pá Khoang

Ngày mai (15.2), tại Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang, đoàn sẽ trao tặng 184 suất quà tới học sinh, gồm: Quần áo ấm, mũ len, tất, vở, bút viết, chăn ấm, xoong nồi, khay chia cơm, gạo… đồng thời cũng tặng quà động viên các thầy cô giáo.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.