Một bạn đọc không xưng tên gửi tặng 3 triệu đồng kèm dòng chữ “Món quà ngày chiến thắng gửi gia đình anh “Hiển Ngọng” con trai má Út Tịch - Người mẹ cầm súng”.
Một bạn đọc khác, cụ Nguyễn Thị Anh Nhân (79 tuổi, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) gửi biếu gia đình anh “Hiển Ngọng” số tiền 10 triệu đồng kèm bức thư dài. Lá thư có đoạn: “Cám ơn các anh đã cho tôi biết trong phóng sự một trường hợp mà bao sách báo đã từng ca ngợi, các học sinh đều đã học Chị Út Tịch “ó có úng mình ó ao ăm”, một trường hợp trong bao nhiêu trường hợp sống mãi trong trái tim mỗi người… Vì đã 79 tuổi nên tôi không thể theo chân các anh đến thắp hương tưởng nhớ tri ân hai cụ thân sinh anh “Hiển Ngọng”. Kính nhờ tác giả chuyển đến anh Hiển nén hương tri ân này”.
Nhận món quà, anh “Hiển Ngọng” xúc động nói: “Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, món quà này thật có nghĩa đối với gia đình tôi. Xin cảm ơn những tấm lòng đã nhớ và giúp đỡ gia đình tôi”. Anh Hiển cho biết, hiện anh và đứa con trai lớn (25 tuổi) đang đi “hầm than” kiếm sống ở tận đảo Phú Quốc. Trên hòn đảo này đang xây dựng nhiều công trình, cây tạp bị đốn bỏ nhiều, không ai sử dụng. Cha con anh đến đây đấp hầm, hun cây thành than, bán cho thương lái. Khoảng vài tuần anh về nhà thăm vợ con một lần. “Ở ngoài đảo Phú Quốc, biết tôi là Hiển Ngọng, bà con ai cũng thương và giúp đỡ, nhờ vậy mà cha con tôi không gặp nhiều khó khăn”, anh Hiển nói.
Tin bài liên quan