Tại tỉnh Quảng Trị, có hai chiến sĩ là Hoàng Ánh Đông và Tống Sỹ Bái đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và thương binh Trần Thiện Phụng bị Trung Quốc bắt làm tù binh một thời gian, sau đó được trả về nước. Mặc dù đã được sự quan tâm của Nhà nước nhưng cuộc sống của gia đình các liệt sĩ và thương binh vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Được sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, 3 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) đã được trao cho gia đình hai liệt sỹ Đông, Bái và thương binh Phụng. Ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Số tiền trên là tấm lòng của toàn thể CNVCLĐ trên cả nước cùng hướng về những gia đình thương binh, liệt sĩ đã cống hiến xương máu của mình cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc".
Được biết, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, mới đây, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh tại Quảng Trị từng tham gia chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma.
Tại Bình Định, ngày 16.7, PV Báo Lao Động tại Bình Định đã tới thăm và trao 5 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho anh Lê Văn Thoa, thành viên tăng cường tàu Hải quân 604.
Khi con tàu chìm, anh Thoa cùng 8 đồng đội khác bị bắt làm tù binh, bị giam giữ cho đến khi được trao trả về nước, tháng 9.1991. Trở lại Lữ đoàn 125 trong vai trò thợ máy, Thoa tiếp tục tham gia sửa chữa những con tàu thường xuyên đi về vì sứ mệnh bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Trường Sa. Tháng 11.1996, do sức khỏe suy giảm, anh ra quân với quân hàm trung úy.
Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ tới cho anh Thoa |
Lê Văn Thoa sống chật vật bằng một quán phở bình dân trên vỉa hè đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn. Trước đó, người cựu binh này từng trải qua những tháng ngày dài long đong, chìm nổi: Thất nghiệp, ly hương, lập gia đình rồi hôn nhân đổ vỡ… Quán phở của anh chỉ hoạt động buổi sáng, sang chiều phải dành phần không gian chật chội ấy cho người em gái mưu sinh.
Nhờ báo chí nhắc đến, gần đây nhiều người tìm tới ủng hộ, có hôm phở Trường Sa Lê Văn Thoa bán được chừng 50 – 70 tô. “Dễ thở” hơn trước, dẫu chẳng dễ dàng gì để co kéo cái ăn cái mặc cho cùng lúc 5, 6 con người.
Cảm ơn phần quà nghĩa tình từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, anh Thoa bày tỏ: “Khổ mấy cũng chịu, giờ tôi chỉ mong được tạo điều kiện giám định lại thương tật để làm thủ tục hưởng chế độ thương binh”. Theo hồ sơ, thời điểm trước khi ra quân, tỷ lệ thương tật của Thoa là 11%. Cuối năm 2013, sau nhiều lần bị vết thương cũ hành hạ, tái khám, bác sĩ phát hiện vẫn còn mảnh đạn ở trên đầu và bả vai anh. Mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại giữa đơn vị cũ và chính quyền địa phương, cho đến nay, nguyện vọng của Thoa vẫn hãy còn dang dở.