Như báo Lao Động đã thông tin trong mục “Cảnh đời”- số ra ngày 23.3.2014, đây là trường hợp tang thương và khó khăn chồng chất. Sau khi Thượng úy Nguyễn Gia Khang đột tử qua đời, vợ anh là cô giáo Trương Thị Ngọc, công tác tại Trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) vốn dĩ bị bệnh viêm đa khớp, hở van tim và suy giảm miễn dịch, một mình phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Trong lúc đang tự chữa bệnh cho mình và tìm thầy chữa bệnh bại não bẩm sinh cho con trai út là Nguyễn Đức Trung, thì chị Ngọc nhận tin mẹ đẻ ở Nghệ An bị ốm nặng, chị đành đưa các con về quê.
Quỹ TLV Lao Động tặng sổ tiết kiệm trị giá 30.000.000 đồng |
Được Quỹ TLV Lao Động tặng sổ tiết kiệm trị giá 30.000.000 đồng, chị Ngọc vô cùng cảm động. Chị nói: “Nhận món quà tình nghĩa của bạn đọc báo Lao Động, không chỉ gia đình em mà tất cả đồng đội của chồng em đang công tác ở huyện đảo Trường Sa đều cảm thấy ấm lòng và vững tin. Hậu phương luôn luôn là chỗ dựa gần gũi, mạnh mẽ nhất. Thật hạnh phúc, bởi vì các con em đã và đang lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của những “Tấm Lòng Vàng”. Đây là lần thứ 3, trong vòng 2 tháng, sau khi chồng em qua đời, gia đình đã nhận được sự trợ giúp của Quỹ TLV Lao Động, tổng cộng hơn 39.000.000 đồng. Qua báo Lao Động, một lần nữa, em xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến tất cả mọi người!”