Mang nắng ấm đến điểm trường Đình Minh

Phương Ánh |

Mới đây, ngày 13.3 Quỹ tấm lòng vàng (TLV) Lao Động, Nhóm từ thiện Mai Vàng, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo huyện Trùng Khánh đã đến thăm và trao quà cho cô trò Trường mẫu giáo và tiểu học Đình Minh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Cùng tham gia chương trình thiện nguyện đầu Xuân đầy ý nghĩa này, còn có đoàn đại biểu cán bộ quản lý cấp cao của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Toàn bộ chương trình từ thiện về với Cao Bằng lần này đoàn đã quyên góp được gần 70 triệu đồng, mua chăn, quần áo ấm, ủng, đồ dùng học tập, lương thực và bánh kẹo tặng cho thầy trò 2 trường: Mầm non và Tiểu học Đình Minh cũng như 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Đoàn từ thiện trao quà cho các cháu học sinh của trường Tiểu học và Mẫu giáo Đình Minh.

Trao đổi với cô Nông Thị Na, hiệu trưởng trường tiểu học Đình Minh, chúng tôi được biết, trường được thành lập từ năm 1990, đến năm 2008 thì có thêm trường mầm non. Hiện giờ, cả hai trường đang có 148 cháu theo học (72 cháu mầm non và 76 cháu đang học tiểu học), các cháu đa phần là người dân tộc Tày, Nùng.

Cũng theo cô, trường tuy mới được sửa sang nhưng hiện nay nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn như: bên ngoài trường chưa xây được lớp tường rào bảo vệ khiến cho an ninh của trường không được đảm bảo, phòng ốc còn sơ sài, các thiết bị giảng dạy còn thiếu thốn,… nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của cô trò nhà trường, ngoài 148 suất quà gồm áo ấm, tất, ủng, bút vở viết và chăn ấm tặng cho học sinh; 25 phần quà cho thầy cô giáo, tại buổi lễ, đoàn cán bộ quản lý cấp cao Sacombank đến từ miền Tây và miền Nam đã quyết định tặng thêm cho trường Tiểu học và Mầm non Đình Minh mỗi trường 3.000.000 đồng.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó TGĐ Sacombank trao quà cho giáo viên trường.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó TGĐ Sacombank - cho biết: Hoạt động lần này tại Trùng Khánh, Cao Bằng là tình cảm, tấm lòng của mỗi cá nhân trong đoàn dành cho con em đồng bào vùng cao. Mong sao “chút nắng miền nam” sẽ mang lại ấm áp, giúp các con học tập tốt, trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội.

Nhìn các em mừng rỡ, háo hức với bộ áo quần mới, với sách vở, hay chia nhau gói bánh, cái kẹo, mọi người không khỏi xúc động. Một thành viên trong đoàn cho biết, mỗi năm chị luôn dành một quỹ thời gian nhất định để đi vận động quyên góp giúp các cháu. Trẻ em là tương lai của đất nước, các cháu ở miền cao đã chịu thiệt thòi hơn rất nhiều so với các cháu ở dưới xuôi, những gì chúng ta làm hôm nay dù ý nghĩa, nhưng vẫn cần làm nhiều hơn nữa cho các cháu.

 Niềm vui của các em học sinh khi được nhận quà.

Lúc chia tay, cô Na, hiệu trưởng trường cứ rơm rớm nước mắt. Cô nắm tay bịn rịn từng thành viên trong đoàn. Cô bảo, những món quà này rất có ý nghĩa. Những trang vở trắng, những chiếc áo, cái chăn đã mang lại biết bao ấm áp cho thầy trò của trường. Nó là động lực động viên thầy cô bám lớp, học trò bám trường…

Một số hình ảnh khác tại chương trình thiện nguyện của nhóm:

 Đoàn từ thiện phát quà cho các cháu.
Và bánh kẹo cho học sinh của trường.
 Trao tặng chăn ấm cho các hộ nghèo.

Các em học sinh hào hứng chia nhau kẹo.
Nụ cười rạng rỡ đáng yêu của các em.
 
 Cũng như thành viên nhóm.


Phương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Cửa khẩu Việt - Trung tấp nập xuất, nhập khẩu hàng hóa ngày đầu năm

Văn Đức |

Lào Cai - Ngay trong sáng mùng 1 Tết, cửa khẩu Kim Thành II đã tấp nập hàng hóa xuất, nhập khẩu.