Đây là một trong những hoàn cảnh hết sức thương tâm, 4 năm trước, cha của hai cậu bé nói trên đã qua đời vì bị ung thư trực tràng. Mùa mưa năm ngoái, mẹ của các cháu lại bị chết đuối trong lúc đi mò ốc kiếm tiền nuôi con. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em Hòa và Thuận sống dựa bà nội tên là Mai Thị Sa, 72 tuổi. Nhà quá nghèo, bà nội già yếu, không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều trông chờ ở sự giúp đỡ của bà con, làng xóm.
Phan Minh Hòa hiện học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Cam Thành Bắc và Phan Minh Thuận học lớp 3, Trường Tiểu học Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, đều là những học sinh ngoan, chăm chỉ và có nhiều nỗ lực vượt qua hoàn cảnh.
Nhận quà của của bạn đọc báo Lao Động, cháu Hòa nói: “Bây giờ kiếm trong nhà 50.000 đồng cũng không có. Nỗi sợ lớn nhất của 3 bà cháu là vì nghèo khổ mà 2 anh em con đành thất học. Con sẽ có gắng học tập để sau này có thể trở thành công nhân ngành điện, đi làm kiếm tiền phụng dưỡng bà nội và nuôi em Hiệp ăn học đến nơi, đến chốn.”
Cụ bà Mai Thị Sa xúc động cám ơn báo Lao Động và rớt nước mắt khi nghe chị Như Mai, đại diện nhóm bạn đọc là cựu học sinh Trường TH Diên Khánh, chia sẻ rằng, sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ bà và cháu, nhất là tìm chỗ dựa tinh thần cho 2 trẻ mô côi có điều vươn lên trong cuộc sống.
Để giúp hai cháu Hòa và Thuận có điều kiện ăn học và trở thành người có ích cho xã hội, Báo Lao Động, Quỹ TLV Lao Động xin tiếp nhận mọi sự trợ giúp của các nhà hảo tâm tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Trân trọng cảm ơn.
Tin bài liên quan