270 triệu đồng/năm: Quỹ phụ huynh hay quỹ phụ thu?

Anh Đào |

Với chính xác là 270,367 triệu đồng tiền quỹ dự kiến thu, chia cho 33 học sinh thì mỗi học sinh phải gánh 8 triệu đồng tiền quỹ lớp.

Theo bảng dự tính thu - chi hỗ trợ hoạt động năm học 2022-2023 lớp 9/12 của Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, TPHCM đã ngay tập tức gây choáng dư luận.

Choáng. Khi tổng số dự thu cho năm học lên đến hơn 270,3 triệu đồng.

Choáng! Vì các khoản thu “năm cha ba mẹ”: Nào là tiền quà 20.11 cho các giáo viên là 21 triệu đồng. Tiền quà Tết cho thầy cô 27 triệu đồng. Rồi tiền kỷ yếu 59,4 triệu đồng; Tiền văn nghệ 25 triệu đồng... Tổng cộng đến 32 khoản.

Chưa kể các khoản tiền “hoạt động dã ngoại”, “đón tết - hội hoa xuân”, “lệ phí thi tuyển sinh 10” còn chưa được tính mà sẽ… thu trực tiếp từ học sinh.

Choáng, vì với học phí bậc THCS tại TPHCM hiện đang là 60.000 đồng/tháng thì số tiền quỹ khủng này còn hơn cả 13 tháng tiền học phí.

Và nói đến học phí, không thể không nhắc lại: Tại Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2022, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường học để học sinh mượn dùng.

Chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023.

Những động thái có ý nghĩa sẻ chia rất lớn với người dân sau 2 năm khó khăn bởi đại dịch và bão giá.

Ấy thế mà... cái quỹ phụ huynh. Cứ thế là đè ra thu, thu bất tận, năm nào cũng thế. Và năm nào cũng tạo lập ra những kỷ lục mới về sự vô lý.

Không dưng mà chính các phụ huynh mỉa mai gọi cái hội phụ huynh này là hội thu tiền, còn quỹ phụ huynh là quỹ phụ thu.

Có một chi tiết sau việc thu quỹ lớp rất lớn, rất "khủng" này, là “người phán xử” sau khi sự vụ bị phát hiện lại là… thầy hiệu trưởng.

Không khó đoán là việc dừng thu, là cam kết “tiếp tục rà soát, kiểm tra các lớp còn lại trong toàn trường để đảm bảo thực hiện đúng quy định”. Thậm chí còn nhấn mạnh những “chân lý”: “Nhu cầu tới đâu thì thu tới đó", đảm bảo việc thu đủ, chi đủ, cần dùng gì, chi vào hoạt động gì thì mới bàn với phụ huynh và thống nhất. Cứ như thể trường chẳng liên quan gì hết, chẳng biết gì hết. Cứ như thể chuyện xảy ra ở đâu chứ không phải ngay trong trường mình.

Nếu không ràng buộc được trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, từ các thầy hiệu trưởng... để mỗi khi sự vụ bị phát hiện họ còn đóng vai “người phán xử” - thì nói thẳng là chẳng bao giờ dẹp được nạn lạm thu cả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhà trường lên tiếng về quỹ hội phụ huynh lớp dự kiến đến hàng trăm triệu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (quỹ hội phụ huynh) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu, chi tới hàng trăm triệu đồng.

Lạm thu đầu năm, nghịch lý trong xã hội hóa giáo dục

QUANG ĐẠI |

Một nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục là ở nơi có điều kiện thuận lợi thì khả năng và mức vận động càng cao, còn ở vùng khó khăn thì hầu như không thể vận động xã hội hóa.

Cafe chiều thứ 7: “Lạm thu” đầu năm học – Bao giờ mới thành "chuyện cũ"?

Nhóm PV |

Trong chương trình “Cafe chiều thư 7” tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Luật sư Bùi Đình Ứng với tư cách là một phụ huynh cũng như từng là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để chia sẻ góc nhìn về vấn đề lạm thu đầu năm học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà trường lên tiếng về quỹ hội phụ huynh lớp dự kiến đến hàng trăm triệu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (quỹ hội phụ huynh) tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu, chi tới hàng trăm triệu đồng.

Lạm thu đầu năm, nghịch lý trong xã hội hóa giáo dục

QUANG ĐẠI |

Một nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục là ở nơi có điều kiện thuận lợi thì khả năng và mức vận động càng cao, còn ở vùng khó khăn thì hầu như không thể vận động xã hội hóa.

Cafe chiều thứ 7: “Lạm thu” đầu năm học – Bao giờ mới thành "chuyện cũ"?

Nhóm PV |

Trong chương trình “Cafe chiều thư 7” tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Luật sư Bùi Đình Ứng với tư cách là một phụ huynh cũng như từng là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để chia sẻ góc nhìn về vấn đề lạm thu đầu năm học.