Tấm lòng vàng đến với những trường hợp đặc biệt tại Quảng Bình

LINH ĐAN |

Thừa ủy quyền của quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, PV Lao Động tại Quảng Bình đã trao tận tay tổng số tiền gần 8 triệu đồng đến các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, thương tâm trên địa bàn tỉnh. Số tiền trên là sự hỗ trợ của bạn đọc khắp nơi trên cả nước gửi đến các em sau khi biết được qua chuyên mục Cảnh đời trên báo Lao Động.

Đến gia đình chị Hoàng Thị Mai và anh Phan Xuân Quỳnh (ở tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Việt Trung, H.Bố Trạch) vẫn là hình ảnh khiến chúng tôi nhói lòng như cách đây vài tháng đến viết bài “Xót xa bé trai bại não 8 tuổi nặng... 8kg”. Cháu Đức vẫn nằm vô thức trong ngôi nhà đủ che nắng mưa, gầy khô, hốc hác, hai tay và hai chân trơ xương, nhỏ xíu và co quắp. Cầm số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ trên tay từ bạn đọc, chị Mai chỉ biết khóc và gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm.

Có lẽ, không một ai có thể cầm được nước mắt khi vừa bước vào nhà nhìn thấy di ảnh em Hoàng Văn Sang tại thôn Phú Cường (xã Phù Hóa, H.Tuyên Hóa) trên bàn thờ. Ông Hoàng Văn Đỉu – bố Sang – ngậm ngùi trong nước mắt “sau khi báo đăng, nhiều nhà hảo tâm đã giúp gia đình, các y bác sỹ ở bệnh viện cũng đã tận tình cứu chữa nhưng không thể giúp cháu chống chọi lại căn bệnh ung thư máu oan nghiệt, cháu đã mãi mãi ra đi ở tuổi 19 khi vừa nhập học đại học”. Sang là nhân vật trong bài “Xin hãy cứu một sinh viên đếm lùi ngày sống trên giường bệnh” mà báo Lao Động đã đăng tải. Thắp nén hương lên bàn thờ Sang cùng số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc, chúng tôi chỉ biết cầu mong cho em “an giấc ngàn thu nơi chín suối” và em hãy luôn tin rằng, sẽ không bao giờ là quá muộn khi các nhà hảo tâm luôn dang rộng cánh tay giúp đỡ đối với những hoàn cảnh như em.

Đến với gia đình chị Hoàng Thị Tuyết (ở thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa, H.Tuyên Hóa) để trao tiền cho cháu Nga – nhân vật trong bài “Xót xa bé gái 9 tuổi bại não” – thì vẫn còn đó những mảng tường chưa kịp trát trong ngôi nhà trống huơ trống hoác. Cháu Nga nằm trên giường ở góc nhà với thân hình co quắp, giãy dụa đau đớn bởi căn bệnh bại não bẩm sinh. Tay run run cầm số tiền 1,9 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc, chị Tuyết nói trong nước mắt và chỉ biết gửi lời cám ơn đến những bạn đọc hảo tâm đã động lòng giúp đỡ trước hoàn cảnh bi đát của gia đình. Chị kể, “sau khi báo đăng, nhiều người ở xa đã gọi điện cho chị, họ gửi tiền giúp đỡ, rồi hướng dẫn các bài thuốc giúp cháu vượt qua những cơn đau hành hạ vì bệnh tật, những lúc đó tôi chỉ biết khóc rồi gửi lời cám ơn”.

Chúng tôi đến thăm cháu Thùy Nhi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới – nhân vật trong bài viết “đắng lòng bé gái đa dị tật bị gia đình bỏ rơi” mà báo Lao Động đăng tải đã khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải động lòng trước một hoàn cảnh quá bi thương. Ngay từ khi mới sinh ra, cháu đã bị gia đình bỏ rơi trong tình trạng bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật bẩm sinh với bàn tay và chân bị khoèo, phủ tạng bị đảo ngược. Cháu lớn lên trong sự nuôi dưỡng, chăm sóc của các y bác sỹ nơi đây và đón nhận “ngày sinh nhật đặc biệt” khi tham dự không có bất kỳ người thân nào trong gia đình mà là những người đồng cảm trước hoàn cảnh quá bi thương của cháu. Sau khi đọc được hoàn cảnh đặc biệt của Thùy Nhi, giáo sư René D. Esser (Bệnh viện Polyclinique du Ternois-Pari, Pháp) đã về Việt Nam và tiến hành phẫu thuật từ thiện cho hai chân khoèo của cháu. Các dụng cụ cần thiết cho cuộc phẫu thuật đều được đem về từ nước Pháp với mục đích là “làm sao cho cuộc phẫu thuật thành công nhất, giúp cháu có cơ hội được hòa nhập với cộng đồng” như lời của giáo sư chia sẻ với PV Lao Động ngay sau ca phẫu thuật. Trong “ngày sinh nhật đặc biệt” và trước ca phẫu thuật, PV Lao Động đã trao tổng số tiền 3 triệu đồng – là số tiền hỗ trợ từ bạn đọc và quỹ TLV Lao Động - cho các y bác sỹ tại bệnh viện để giúp nuôi dưỡng và chăm sóc cháu.

“Hơn ai hết, những trường hợp có hoàn cảnh như cháu Thùy Nhi và những hoàn cảnh thương tâm khác rất cần sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội để các cháu có cơ hội được sống, được trưởng thành và hòa nhập với cộng đồng” – BS. Hà Công Thanh, trưởng khoa Nhi – BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, thay mặt cho những “người bố, người mẹ đặc biệt” của Thùy Nhi tâm sự trước khi chia tay chúng tôi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi

LINH ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.