Theo cách mạng từ lúc mới 15 tuổi (năm 1945), chồng mất cách đây 32 năm, một thân bà Lý phải vất vả, làm lụng nuôi tất thảy 4 người con ăn học thành tài. Nhìn lại quá khứ, bà cười tươi: “Không hiểu vì sao mình lại chịu đựng giỏi như thế”. Tên của 4 người con trai của bà cũng hết sức đặc biệt: Trung, Thành, Cộng, Sản. Bà bảo, nếu không có Đảng, có Bác chắc bà cũng không có được ngày hôm nay. Bà đặt tên 4 người con như vậy để thể hiện niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng.
Về hưu, bà bắt đầu làm công tác từ thiện từ năm 1989 đến nay. Trong quãng thời gian ấy, bà đã lặng thầm bỏ từng đồng lương hưu và vận động người dân địa phương quyên góp, giúp đỡ không biết bao nhiêu gia cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, bất hạnh vượt khó học tập…
“Việc làm từ thiện của tôi được suôn sẻ cũng nhờ con cháu hết sức ủng hộ. Các con bảo, má cứ làm đúng ý nguyện và tâm đức của má, tụi con không ngăn cản gì hết, chỉ khuyên má là làm sao đó đừng để bị người khác lợi dụng là được” - bà Lý tâm sự.
Năm 1999, bà nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong chỉ đạo, thực hiện công tác phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào sự nghiệp chủ nghĩa xã hội; năm 2002, bà tiếp tục nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và rất nhiều Bằng khen, giấy khen, danh hiệu khác do địa phương trao tặng.
Bà Lý được Thủ tưởng Chính phủ và chính quyền địa phương trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. |
Dù tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nhưng bà Lý vẫn còn minh mẫn và dành nhiều thời gian đọc báo, dõi theo tin tức về tình hình biển đảo. Đặc biệt, bà cho biết: “Tôi “mê” đọc Báo Lao Động vì báo nói thẳng, phân tích thấu đáo, cặn kẽ các vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, những câu chuyện cảm kích đi vào lòng người”.
Ngày nào bà Lý cũng đọc Báo Lao Động. |
Bà Lý tâm sự: “Số tiền tôi gửi tặng chương trình “Góp sức bảo vệ biển Đông” tuy không lớn nhưng là công dân Việt Nam tôi muốn góp gió thành bão để giúp đỡ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo trên biển Đông”.
Với cương vị là một đảng viên, bà Lý tin tưởng: “Cả thế giới đang ủng hộ chúng ta, Luật pháp Quốc tế về biển đã có, 90 triệu trái tim của chúng ta đang hướng về Hoàng Sa, chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng, buộc Trung Quốc rút khỏi biển Đông”.
Chương trình tiếp tục tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ:
* Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960
* Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402;
* Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;
* Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
* Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
* Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.
STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội
* Hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa” gửi 1407 để ủng hộ cho chương trình. Với mỗi tin nhắn, mọi người đã ủng hộ cho chương trình 14.000 đồng và phí gửi tin là 300 đồng/tin.
* Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây