Tai nạn thương tâm khiến em mất mạng, anh bị mù
Bảo Duy |
Do không được chữa trị kịp thời, hai mắt Chúc bị viêm nhiễm, chứa đầy mủ nên buộc phải khoét cả hai mắt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.
Chị Tuyên rầu rĩ: “Từ hôm không còn nhìn thấy gì, nhiều lần Chúc khóc, nói với tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ khổ thế. Bố đã bỏ mẹ con mình rồi, giờ con lại thế này, càng thêm gánh nặng cho mẹ. Rồi đây mẹ con mình biết làm thế nào để sống”. Nghe con nói thế, chị Tuyên như bị xát muối vào lòng.
Ba lần sinh, 4 đứa con trai. Chồng mất vì căn bệnh ung thư đã 17 năm nay, một mình chị tần tảo nuôi 4 đứa con thơ dại. Tai nạn bất ngờ ập xuống với Chúc, Thọ không chỉ lấy đi của chị Tuyên một phần cuộc sống là đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, mà còn để lại cho chị một khoản nợ khổng lồ, lên đến hàng trăm triệu đồng. Không bảo hiểm y tế, lại vào đúng thời điểm áp dụng giá viện phí mới nên chị Tuyên điêu đứng vì liên tục phải xoay tiền cấp cứu cho con.
Chị nhẩm tính: Nơi thì 2 phân (tiền lãi), chỗ 1,5 phân, rồi 1 phân, có người thương tình không lấy lãi… tất tần tật đến nay đã ngót nghét 500 triệu đồng. Kéo vạt áo chấm nước mắt, chị Tuyên nghẹn ngào: “Từ khi lập gia đình, nhiều nhất trong túi tôi chỉ có vài trăm ngàn do bán thùng thóc hoặc con lợn. Nhà có 6 sào ruộng, 5 miệng ăn-học, quanh năm không bị đói ăn là tốt rồi, đâu dám nghĩ có tiền để dành. 500 triệu đồng, khoản tiền cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến và chưa biết khi nào mới trả được, nhưng trước tính mạng của con, tôi phải cứu con bằng mọi giá đã”.
Gia đình chị Tuyên đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 0983.971.279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Tuyên. ĐT: 0168.688.5967.