Ông tai biến não nuôi 3 cháu mồ côi

Giao Hưởng |

Đó là tình cảnh hiện nay của ông Nguyễn Trọng Thiệu, năm nay đã 80 tuổi, trú thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1959, ông tốt nghiệp Sư phạm 10+3 cho đến nghỉ hưu năm 1995, ông từng dạy học tại 5 trường trung học cơ sở thuộc huyện Cẩm Xuyên.
Sau khi nghỉ hưu, ông bị tai biến xuất huyết não và đã phải hai lần vào viện phẫu thuật tay, chân. Tai biến não khiến ông mất trí nhớ, phải ngồi xe lăn. Để chạy chữa thuốc thang cho chồng, bà Nguyễn Thị Thiệu phải chạy vạy vay mượn khắp làng khắp xã. Căn nhà tạm suốt mấy mươi năm không thể liệt vào cấp loại nào được nữa.

Ông bà có một người con là Nguyễn Trọng Thịnh, sinh năm 1956. Năm 1976, anh Thịnh nhập ngũ. Sau đó, anh phục viên hưởng chế độ “một cục”. Vợ chồng anh Thịnh có 3 con, tất cả ở chung với ông bà trong căn nhà tạm bợ bên nhánh sông Ngàn Noọc, và dựa vào đồng lương hưu của ông Thiệu. Năm 2012, anh Thịnh bị ung thư thận, điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh, bệnh viện ở Hà Nội, sau đó gia đình xin chuyển vào bệnh viện ở TPHCM để nhờ sự trợ giúp của một số đồng đội từng chiến đấu với anh Thịnh. Những đợt điều trị đã buộc gia đình vay mượn hàng trăm triệu đồng. Ngày 4.5.2013 anh Thịnh qua đời, để lại người bố trọng bệnh, mẹ già không ruộng không vườn, vợ và 3 đứa con không nghề nghiệp cùng với cục nợ hàng trăm triệu đồng.

Gia đình ông Thiệu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có thêm kinh phí sửa sang ngôi nhà che mưa, che nắng lúc tuổi già. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960 hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giao Hưởng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.