Đó là thỉnh cầu thiết tha từ chị Nguyễn Thị Sương (SN 1976) vợ anh Lê Lập (SN 1972), trú tại tổ 9, phườngThủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh Lập hiện đang nằm điều trị tại phòng số 12, khoa Phẫu thuật - Chỉnh hình, BV T.Ư Huế vì nửa thân dưới bị liệt đang dần hoại tử, mục xương chân. Nhà không ruộng, từ lúc lập gia đình đến giờ, hai vợ chồng anh Lập chỉ biết bám víu vào nghề thợ nề để sinh nhai, nuôi con. Nhưng tháng 9.2007, trong lúc anh Lập đang đứng trên cao làm việc thì bất ngờ giàn giáo bị sập đổ. Sau khi rơi xuống đất, anh Lập bị gãy xương sống, dẫn đến liệt nửa thân dưới. Từ đó đến giờ, anh Lập chỉ biết nằm một chỗ, để lại một thân chị Sương tiếp tục làm lụng nuôi chồng và hai con nhỏ.
Oái ăm thay, tháng 12.2008, nỗi đau lại lần nữa xảy đến với gia đình. Đứa con trai đầu của hai anh chị là Lê Tiến Đạt (SN 1998), đang khỏe mạnh thì tự dưng xuất hiện triệu chứng liên tục bị nôn mửa. Thấy con có biểu hiện bất thường, chị Sương vội vàng đưa Đạt đi khám thì nhận được kết luận té ngửa từ bác sĩ: Đạt bị u não giai đoạn cuối. Tuy nhiên, gia đình không có tiền phẫu thuật nên đành đưa Đạt về nhà. Chưa đầy 5 tháng sau, Đạt mất. Còn anh Lập vì bị liệt nửa thân dưới, ngày này qua tháng nọ anh phải ở một chỗ nên quá trình lưu thông máu bị gián đoạn. Một vài bộ phận tại phần cơ thể bị liệt như mông, đùi bắt đầu sinh lở loét, hoại tử. Tuy vậy, nhiều năm qua, anh Lập phải quằn quại chịu đựng vì nhà không có tiền để tiếp tục đi viện, vết lở loét trên cơ thể anh Lập thêm lan rộng, hôi thối.
Rớt nước mắt trước cảnh chồng đêm nào cũng rên la vì đau đớn, ngày 7.2.2014 vừa rồi, chị Sương đánh liều đưa anh Lập đi viện. Chị Sương cho biết, chỉ mới nhập viện được một tuần đã hết 4 triệu đồng tiền thuốc men chữa trị. “Tôi vay mượn khắp nơi chỉ được 6 triệu đồng để đưa anh đi viện, giờ sắp hết rồi. Gần 7 năm nay tôi đã khổ rất nhiều vì anh, chừ tôi phải làm sao đây” - chị Sương òa khóc. Chị Sương cho biết, 8 tháng nay đã xin vào làm nhân viên dọn vệ sinh cho một nhà máy sợi ở thị trấn Phú Bài (thị xã Hương Thủy), nhưng nhiều ngày qua phải bỏ việc để chăm anh Lập. Hoàn cảnh anh Lập và gia đình hiện đang rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960
Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;
Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;
Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
Hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình anh Lập qua số điện thoại: 0166.934.4176.