Em Thái Thị Hà (12 tuổi, con dì ruột của Duyên và Thắm) - là 1 trong 7 em trong nhóm đi tắm biển - kể lại: “Khi chị Duyên rủ em đi tắm biển, em nhất quyết không đi vì sợ mẹ về đánh. Thế nhưng, chị Duyên bảo "nếu mi không đi thì từ giờ đừng chơi với tau nữa", em đành phải đi với mọi người. Đáng lẽ, bọn em ra tắm chỗ đông người nhưng khi xuống bãi biển thì gặp mấy anh nghiện ngập nên bọn em sợ và đến cửa Lạch Vạn để tắm. Em không xuống tắm, còn 6 bạn khác lội xuống, một lúc sau chị Duyên và Thắm bị nước cuốn ra xa, lúc đó em nhìn rõ là nước chỉ lên ngang đôi mắt của Duyên và Thắm thôi. Khi thấy hai chị em chị Duyên bị trôi xa, một bạn đã đến giúp đỡ nhưng bị chị Duyên kéo đầu xuống, bạn ấy vùng mạnh rồi bơi vào bờ. Từ phía xa, em thấy chị Duyên và Thắm trôi xa rồi chìm, mấy đứa bọn em hét lên, rồi có một anh ở gần đó chạy đến, bơi xuống nhưng đã không kịp cứu hai chị ấy, nghĩ lại giờ em thấy sợ quá. Nếu ngay từ đầu, em ngăn cản không đi tắm thì chắc là không có ai phải bỏ mạng ở biển”.
Bà Thái Thị Thịnh - dì ruột của hai nạn nhân - đau xót tâm sự: “Khi nhận được tin hai cháu bị đuối nước, gia đình như chết lặng, không tin vào sự thật bởi từ trước đến nay hai đứa nó có dám đi tắm biển đâu, lại không biết bơi. Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống. Nhà đã neo người giờ mất đi 2 cháu...”.
Hoàn cảnh của Duyên và Thắm rất thương tâm. Bố của hai em đã trải qua hai đời vợ. Kết hôn với vợ đầu sinh được con trai tên Hoàng, nay 25 tuổi nhưng không được minh mẫn. Lúc lên 5 tuổi, mẹ Hoàng mất, bố em phải đi bước nữa với bà Thái Thị Xuân. Thật không may, lúc sinh được 2 đứa con gái kháu khỉnh là Duyên và Thắm thì bố của các em cũng lâm bệnh qua đời. Nhà chỉ còn ba mẹ con hiu hắt, lủi thủi dưới căn nhà cấp 4 tàn tạ. Bà Xuân thường xuyên đau yếu nên cuộc sống rất khó khăn.
Là con trai trong gia đình, lên 10 tuổi, Hoàng đã phải theo lũ bạn bám biển ngày đêm kiếm tiền nuôi mẹ và hai em gái ăn học. Mỗi tháng, Hoàng được chủ thuyền trả hơn 2 triệu đồng tiền công. Thế nhưng, số tiền ấy cũng không đủ trang trải, căn nhà đang ở cũng là nhà tình nghĩa, nợ nần của gia đình chồng chất khắp nơi. Bà Thịnh gạt nước mắt: “Nhà khổ quá, vừa rồi Thắm phải nghỉ học để dành tiền cho chị Duyên đi học, thế mà nay trời đã bắt hai chị em nó đi cả rồi”.
Không có tiền làm đám tang
Nhận được tin hai em Duyên và Thắm mất tích do nước cuốn, chính quyền và hàng xóm ở xã Diễn Ngọc đã phát động, kêu gọi bà con nhân dân ủng hộ gia đình. Ông Đậu Ngọc Thủy - Chủ tịch xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu - cho biết: “Từ 16h chiều 22.6, nhận tin hai cháu mất tích, chính quyền hai xã Diễn Thành, Diễn Ngọc phối hợp với đồn biên phòng Diễn Thành và người nhà nạn nhân tìm suốt đêm 22.6 cho đến 12h30 trưa 23.6 mới tìm thấy thi thể hai cháu. Xã chúng tôi cũng đã phát động, kêu gọi ủng hộ cho gia đình hai cháu, để động viên gia đình và lấy số tiền đó làm lễ an táng cho hai cháu. Hoàn cảnh gia đình chị Xuân nằm trong diện neo đơn, khó khăn, ở xã Diễn Ngọc này ai cũng hiểu cả”.
Ngồi thất thần bên chiếc bàn trước nhà để ngóng chờ thi thể hai em, Hoàng - anh trai hai nạn nhân - rơi nước mắt: “Nhà em vốn đã khó khăn, nhà không có cha, sức khỏe của dì và anh em đều yếu, sao ông trời cứ bắt tội nhà em thế!”.
Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ gia đình hai cháu Trần Thị Duyên và Trần Thị Thắm - mã số LDS15032 - tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.
Tin bài liên quan