Cháy bỏng những hoài bão, ước mơ
Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, chứng kiến sự vất vả của bố mẹ và làng xóm, ngay từ khi còn bé Triệu Tiến Nam đã cố gắng học tập thật tốt để có thể vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo. Nam luôn ý thức được trong việc học và luôn chăm ngoan, chịu khó học hỏi, là con ngoan của gia đình, cha mẹ, trò ngoan của thầy cô. Em có thành tích học tập và hoạt động Đoàn ấn tượng.
Điểm trung bình học tập trên lớp của Nam hầu như đều trên 8 phẩy, với các môn Lý: 8.9, Hóa: 8.8, Toán: 8.5. Năm nào Nam cũng đạt học sinh Khá, Giỏi và 2 năm liền đạt giải Ba môn Vật lý cấp Tỉnh. Cố gắng vươn lên trong học tập, ước mơ lớn nhất của em là đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khi tốt nghiệp sẽ trở thành một kỹ sư thật giỏi. Với niềm đam mê Vật lý, Nam ấp ủ ước muốn chế tạo ra các phương tiện đi lại phục vụ đời sống. Cậu đã không ít lần mày mò tìm tòi và biến những ý tưởng thành hiện thực.
Theo cô Lê Thị Xuân Thu – giáo viên chủ nhiệm của em chia sẻ: “Ở lớp, Nam là một học trò rất xuất sắc, đặc biệt em có năng khiếu về môn Lý, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động Đoàn sôi nổi”.
Nam luôn là niềm tự hào của cả gia đình, thầy cô, nhà trường. Kể về công trình chế tạo chiếc xe đạp cải tiến của em Nam, ông Triệu Xuân Thực, bố của em cho biết: “Nam có mong ước sẽ chế tạo ra một chiếc xe đạp có thể đạp với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với những chiếc xe bình thường, em cứ suốt ngày tỉ mẩn, mày mò và tốn không biết bao nhiêu công sức vào cái công trình ấy. Suốt ngày Nam đến chơi với bác thợ hàn kim loại trong xóm và hàn các mối lại để chế tạo một chiếc xe cải tiến với tốc độ thật nhanh…”
Những ước mơ vẫn còn dang dở
Vậy nhưng, cuộc đời nghiệt ngã đã đẩy cậu học trò nghèo này vào cảnh “thập tử nhất sinh” khi tai họa bất ngờ ập đến ập.
Theo lời kể của ông Thực, chiều ngày 24.5 Nam đi học về, thấy mẹ và chị gái đang vò lúa em liền phụ giúp một tay. Xong xuôi công việc, Nam vào nhà ngồi bình thường, một lát sau em ôm đầu và nói với chị gái “Chị ơi, em đau đầu quá!”, rồi chưa vài phút sau Nam lên cơn co giật. Thấy vậy gia đình Nam vội vàng đưa em đi cấp cứu.
Sau đó, Nam được các bác sỹ tại bệnh viện Thành phố Việt Trì cho biết là xuất huyết não do bị vỡ động mạch đại não. Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, khiến cả gia đình không dám tin đó là sự thật.
Nam được chuyển về bệnh viện Việt Đức phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên Nam vẫn trong tình trạng hôn mê kéo dài và chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Hiện tại vỏ não của Nam đang được gửi tại bệnh viện của trường Đại học Y Hà Nội, nếu một thời gian sau sức khỏe của em có tiến triển tốt thì các bác sỹ có thể tiến hành phẫu thuật ghép vỏ não. Tuy nhiên, nếu bệnh tình có diễn biến xấu thì Nam vẫn có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Gia đình em Nam có hoàn cảnh rất khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Bố lại mang tật ở chân gần 40 năm nay, không làm được việc gì nặng và chỉ mới được phẫu thuật năm trước, hiện vẫn chưa hồi phục. Khi đưa con đi bệnh viện, hai vợ chồng vay mượn anh em họ hàng để lo tiền viện phí cho con. Đến nay gia đình đã đóng gần 50 triệu tiền viện phí ban đầu, trung bình mỗi ngày số tiền viện phí phải đóng lên đến và triệu đồng.
Với diễn biến tình trạng phức tạp, các bác sỹ dự đoán Nam sẽ phải điều trị ít nhất một năm và số tiền viện phí có thể lên đến vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng. Giờ đây, gia đình nghèo khó nơi miền quê này chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện có phép màu xảy ra với con anh, cầu mong sức khỏe của con tiến triển tốt và gia đình sẽ có đủ số tiền để trang trải viện phí cho con.
Em Triệu Tiến Nam trong phòng cấp cứu |
Ngậm ngùi chia sẻ trong đôi mắt ngấn nước, “Giá như tôi có thể mang hết bệnh được cho con. Dù gia đình khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng còn nước còn tát, hi vọng sẽ cứu sống được cháu”, bố Nam nói.
Do tình trạng quá tải tại bệnh viện Việt Đức, hiện em Nam đã được chuyển về nằm và chờ hồi tỉnh tại bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Mẹ và chị gái phải về nhà lo chi phí chữa trị cho em, chỉ còn người cha già đau yếu chăm lo cho em mỗi ngày. Nhìn dáng người đàn ông nhỏ bé, khắc khổ bước đi với chân thấp, chân cao, di chuyển khó khăn khắp nơi để lo giấy tờ, thủ tục, lấy thuốc cho con khiến những người tại bệnh viên không khỏi thương xót.
Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ bắt đầu, trong khi bạn bè đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng để có thể bước chân vào cổng trường Đại học thì em vẫn nằm đó, không tỉnh dậy. Niềm mong ước, hi vọng của Nam chưa kịp hoàn thành. Chiếc xe đạp cải tiến - công trình đầu tay của Nam nay nằm im trong một góc nhà lạnh tanh vì thiếu vắng đôi bàn tay của em mỗi ngày nghiên cứu, sáng tạo.
Giấy báo thi, bộ hồ sơ và ao ước đặt chân vào giảng đường Đại học Bách khoa Hà Nội lẽ nào mãi mãi bị phai mờ theo nhịp thở đang yếu ớt đi mỗi ngày của em. Và, chiếc xe đạp cải tiến kia, những ước mơ chế tạo, ước mơ thoát nghèo cho gia đình, lẽ nào sẽ càng khó khăn hơn… khi mà, số tiền để chạy chữa cho Nam quá lớn so với điều kiện gia đình em quá eo hẹp?
Gia đình cậu bé Triệu Tiến Nam - mã số LD15224- đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để qua cơn nguy kịch. Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ gia đình tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn; Hoặc hỗ trợ trực tiếp với chị Triệu Thị Thu Phương – chị gái của Nam: Khu 2, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0164.247.3457.
Tin bài liên quan