Trong cái nóng 39-40 độ, chúng tôi tìm đến nhà cô Thảo. Căn nhà cấp bốn chật hẹp, dù đã được phủ thêm 1 lớp bạt để chống nóng, nhưng không khí vẫn rất ngột ngạt khi có tới ba người đàn bà nằm liệt trên ba chiếc giường cũ kỹ, phó mặc mọi sự cho người thân.
Chồng cô Thảo, anh Âu Cao Cường cho biết: "Bà nội của anh năm nay 97 tuổi và đã nằm liệt giường nhiều năm nay, mọi sinh hoạt từ ăn uống vệ sinh đều phải phục vụ tại chỗ. Người thứ hai là cô của anh, năm nay 61 tuổi bị bại não từ nhỏ, không thể tự làm được việc gì, chỉ nằm 1 chỗ. May vừa rồi được 1 nhà hảo tâm tặng cho chiếc xe lăn cũ nên anh có thể đẩy ra đẩy vào thay vì phải bế ẵm cô như trước đây. Nỗi khốn khó cùng cực ập đến khi trước Tết Ất Mùi, mẹ đẻ của anh Cường (64 tuổi) bị tai biến mạch máu não, hiện phải sống “thực vật”.
Mẹ chồng cô giáo Thảo bị tai biến, hiện đang sống thực vật |
Mọi sinh hoạt của ba người bất hạnh, ốm đau trong nhà trông cả vào hai vợ chồng anh Cường. Ba người nằm liệt một chỗ đã đành, nhưng cần phải có người trông nom, phục vụ. Anh Cường không có việc làm ổn định nên được cắt cử ở nhà phục vụ bà, mẹ và cô. Còn cô Thảo, sau mỗi ngày vượt 60km cả đi và về để đến Trường Mầm non Thượng Ấm ở huyện Sơn Dương dạy học, cô lại cùng chồng quay quắt với 8 sào ruộng khoán mà cuộc sống vẫn cứ thiếu trước, hụt sau.
Nhà xa, 2 con còn nhỏ, chồng không có việc làm ổn định, khoản thu nhập tất tần tật khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng nào là lo ăn uống, học hành, thuốc men… cho 7 người trong nhà.
Nhìn gia cảnh cơ cực của cô Thảo, đồng nghiệp và hàng xóm ai cũng thương cảm, nhưng cũng không thể giúp được gì hơn ngoài sự an ủi, động viên. “Có những lúc nhà hết tiền, cô Thảo phải đi vay ngược xuôi để có tiền đưa mẹ chồng đi viện. Để giúp cô Thảo, lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho cô Thảo dồn công, thời gian còn lại để cô đi làm thuê (gặt lúa, hái vải…) theo mùa vụ để kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Chỉ mong cô ấy có đủ sức khỏe để đi làm và cùng chồng chăm lo cho những người thân bất hạnh đó” - cô Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Ấm ái ngại.
Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ gia đình cô giáo Nguyễn Phương Thảo – mã số LD15222 – tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn; Hoặc hỗ trợ trực tiếp côNguyễn Phương Thảo: Thôn Yên Phú – xã An Tường – TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0985.658.437.
Tin bài liên quan