Trung Quốc bắt giữ 6 ngư dân Việt Nam trên tàu QNg 94912 không chỉ để lại bi kịch cho 4 người vợ trẻ đang mang thai, một đại gia đình có đến 5 người bị bắt, mà còn để lại bi kịch cho một bà mẹ đang chăm sóc cho đứa con trai 19 tuổi bị tật nguyền.
Chúng tôi đến nhà chủ tàu Võ Đạt thăm người thân của các ngư dân gặp nạn và gặp những người phụ nữ đang quây quần bên nhau trong nước mắt, người duy nhất vắng mặt là chị Ngô Thị Nửa - vợ của ngư dân Võ Lành (SN 1969), một trong 2 ngư dân lão làng nhất trong chiếc tàu bị bắt. Chị Trần Thị Mầy - vợ anh Đạt - cho biết: “Nửa phải ở nhà chăm sóc con, tội nghiệp thiệt, con lớn rồi mà phải giữ như giữ trẻ, chồng bị Trung Quốc bắt rồi, không biết có trụ nổi không”.
Tôi tìm đến nhà chị Ngô Thị Nửa thăm. Vừa xoa tay cho con trai Võ Tấn Mạnh (SN 1995), chị Nửa kể: “Hai vợ chồng nghèo lắm, từ trước đến nay chỉ cần cù làm thuê, nhưng cuộc sống còn nhiều khốn khó. Cũng vì gia cảnh nghèo khó mà Mạnh phải sớm bỏ học từ lớp 9 để vào miền Nam tìm việc. Nó cũng muốn đi biển như ba, nhưng còn nhỏ quá nên tôi sợ, tôi nói con vô Nam dễ sống hơn”.
Là một người đàn bà xứ biển, chị Nửa bị ám ảnh bởi những bi kịch biển khơi đã phủ bóng lên bao gia đình. Những tưởng con trai sẽ an toàn với việc làm mới, nhưng, một ngày mùa hè của năm 2010, chị Nửa như người mất hồn khi nghe tin dữ qua điện thoại: “Chị Nửa - mẹ thằng Mạnh - phải không? Nó ngất xỉu trên bệnh viện, bác sĩ nói bị tai biến rồi”.
Chạy vạy xóm làng, chị Nửa lập tức vô Nam, “Tôi chỉ biết ngồi bên giường bệnh mà khóc, nghĩ sao mà ấm ức quá, con tôi đang lành lặn mà” - chị Nửa nghẹn ngào. Mạnh bị xuất huyết não và liệt nửa người bên phải. Kể từ đó, sau 15 năm được cha mẹ nuôi lớn, Mạnh trở về làm đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Chị Nửa và anh Lành phải đút từng muỗng cơm, dìu từng bước đi cho con. “Đặt tên con là Mạnh để gửi gắm ước mong con mạnh khỏe, mà ngờ đâu giờ cha mẹ lại phải phục vụ con. Vợ chồng tôi giờ chỉ mong sống lâu hơn để có thể bên con, chăm sóc cho con” - chị Nửa ngậm ngùi.
Từ khi con ốm đau, anh Lành ngại đi biển xa bờ, chỉ đi tàu nhỏ ra vịnh Bắc Bộ để tránh sóng bão, giữ an toàn cho mình để sống nuôi con. Nhưng ngày 3.7.2014, một lần nữa chị Nửa nhận được tin dữ từ biển khơi khi Trung Quốc bắt giữ chồng cùng 5 người khác. Bi kịch chồng lên bi kịch. Nhưng, khi trò chuyện với tôi, chị Nửa vẫn cố tỏ ra rắn rỏi. “Giờ mình phải kìm nén, nếu khóc thì thằng bé sẽ biết chuyện gì xảy ra, mùa này nóng, mà thần kinh nó lại không ổn định”.
Cuộc sống của gia đình chị Nửa đang hết sức khó khăn. Mọi sự giúp đỡ gia đình - mã số LD1437- xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn; hoặc liên hệ trực tiếp với chị Ngô Thị Nửa: Thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0169.8818.329.