Hai lần mổ tim, lại thêm u não
GIAO HƯỞNG |
Chị Hà nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Từ tháng 11.2012, khi phát hiện mắc bệnh tim, đôi bên gia đình tập trung tiền của, công sức đưa cô Hà điều trị từ bệnh viện huyện, tỉnh, và cuối cùng phải qua hai lần mổ tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).
Do phải điều trị bệnh lâu dài, đến nay cô Hà không thuộc số giáo viên đứng lớp. Chồng cô Hà là công nhân Công ty caosu Điện Biên (Lai Châu), công việc không ổn định, thu nhập của anh chỉ đủ nuôi mình, giờ đang phải nghỉ việc về quê lo chạy chữa thuốc thang cứu vợ, kinh tế gia đình đã kiệt cùng.
Sau 2 lần phẫu thuật, gần đây các thầy thuốc phát hiện trong não cô Hà có một nốt dài 10mm nghi u sọ não, với nghi vấn có thể bị đinh găm vào sọ não. Vừa qua, khi phóng viên Báo Lao Động cùng bà Dương Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh - đến thăm hỏi, động viên cô Hà (ảnh), thì chồng cô đang đi khắp nơi lo vay mượn tiền chuẩn bị đưa vợ ra Hà Nội kiểm tra não bộ theo chỉ định của bệnh viện.
Cảm động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn, cô Hà òa khóc nức nở: “Gia cảnh của em giờ thật khốn khó, cùng đường quá rồi. Em chỉ mong sớm chữa trị khỏi bệnh để còn được trở về với con, với chồng...”
Gia đình cô Hà đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.