Trong khi đó, gia đình lại chưa có điều kiện mua thẻ BHYT tự nguyện cho anh Phi. Khi được các bác sĩ kết luận anh Phi mắc chứng bệnh u tủy và cần phẫu thuật gấp, vợ con anh Phi lo lắng và phải bán ngôi nhà cấp 4 được 81 triệu đồng để trang trải chi phí phẫu thuật và trả nợ. Sau khi trừ các chi phí, gia đình vẫn còn nợ tới 25 triệu đồng. Hết tiền, gia đình anh phải xin bệnh viện cho anh xuất viện và đi vay trả lãi suất cao để có tiền mua thuốc.
Giờ đây, 4 thành viên gia đình anh Phi đang ở tạm trong túp lều rách nát, được làm từ những mảnh nylon trên mảnh đất của người anh ruột vợ. Túp lều chật chội cũng chỉ đủ để chiếc giường nhỏ cho anh Phi nằm, 3 mẹ con chị Hạnh nằm ngủ trên đất. Hiện anh Phi đã bị liệt từ ngực xuống 2 chi dưới, mọi sinh hoạt đều tại giường bệnh...Tình cảnh gia đình khó khăn, con gái út của anh chị có nguy cơ phải bỏ dở lớp 6.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Phi xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.