Bố qua đời, mẹ bị ung thư, cậu bé lớp 10 có nguy cơ bỏ học giữa chừng

Cao Thuỳ Liên |

Bố đột ngột qua đời vì suy tim nặng, mẹ đang trong giai đoạn điều trị hóa chất vì ung thư, con đường đi học của cậu bé Nguyễn Hữu Ngọc 9 năm liền đạt học sinh giỏi có khả năng bị bỏ dở khi mọi chỗ dựa kinh tế của em đã không còn.
Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1999), hiện đang sống trong một căn nhà ẩm thấp, chật chội khoảng hơn chục mét vuông trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi đó có mẹ của Ngọc đang từng ngày trải qua những đợt điều trị hóa chất với những cơn đau kéo dài và bàn thờ của bố còn vương vất khói nhang. 

Lối dẫn vào ngôi nhà của Ngọc là con ngõ nhỏ sâu hun hút, bên trong là một gian phòng chật chội, hâm hấp nóng với những đồ dùng không mấy giá trị. Đó là chiếc bàn học của em với giấy khen treo kín tường, một chiếc tủ gỗ cũ kỹ và cái máy giặt hàng xóm thương tình để lại. Bên trên là căn gác xép, nơi trang trọng nhất dùng để đặt di ảnh người bố vừa mới qua đời vì căn bệnh suy tim cách đây 6 tháng.

9 năm liền, Ngọc đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nguy cơ bỏ học của Ngọc rất cao. 
Chúng tôi đến thăm Ngọc khi em đang lúi húi chuẩn bị cho bữa cơm trưa còn mẹ em thì đang nằm ở tấm thảm đặt dưới nền nhà với khuôn mặt nhăn nhó và cơ thể đầy mệt mỏi. 
Phải gượng mãi, mẹ của Ngọc (cô Nguyễn Thị Thắng – 55 tuổi) mới có thể ngồi dậy để trò chuyện với chúng tôi. Trong ánh mắt người mẹ già bệnh tật tràn đầy niềm hi vọng khi nói về đứa con trai duy nhất: “Ngọc ngoan lắm. Từ nhỏ đã là đứa hiếu thảo khi lúc nào cũng nghe lời cha mẹ. Năm nay nó học lớp 10 nhưng đã có 9 năm liền đạt học sinh giỏi. Ngoài giờ học còn tranh thủ giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Khi biết bố bị bệnh tim mà vẫn cố gắng đi làm chữa bệnh cho mẹ và nuôi con, nó lại càng thương bố và quyết tâm học hơn”.

Cô Thắng chia sẻ, vì đường tình duyên lận đận nên mãi đến khi gần 40 tuổi, cô mới gặp chú Nguyễn Hữu Quốc rồi nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc vỡ òa khi ít lâu sau, bé Ngọc ra đời trong niềm vui của gia đình. Được bố mẹ để lại cho miếng đất nhỏ, hai vợ chồng quây gạch rồi lợp tạm mấy tấm proximang lấy chỗ chui ra chui vào. Những tưởng hạnh phúc giản đơn coi như đã mỉm cười với gia đình Ngọc nhưng vì quá lao lực để mong sao cuộc sống vợ con được tốt hơn nên sức khỏe chú Quốc giảm sút nhanh chóng.

Ngôi nhà chật chội, ẩm thấp mà mẹ con Ngọc đang ở nằm trong một con ngõ sâu hun hút. 
Chú Quốc vốn là công an và từng được phân công công tác tại Campuchia nhưng vì sức khỏe không tốt nên được nhà nước cho hưởng chế độ “một cục” (nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, thay vì nhận lương hưu). Để lo cho vợ con, chú Quốc đã không ngại bất cứ công việc gì từ làm thuê đến sửa chữa đồ gia dụng. Có những hôm đi làm về, chú Quốc bước đến cửa thì ôm lấy ngực rồi lảo đảo ngã quỵ. Vì không muốn vợ con lo lắng nên chú giấu biệt, mãi đến khi bị ngất lúc làm việc, được hàng xóm đưa đi cấp cứu, cô Thắng và bé Ngọc mới biết bệnh của bố đã đến giai đoạn nguy kịch cần phải mổ gấp. Thế nhưng số tiền phẫu thuật lên đến 70 triệu, trong khi gia đình vẫn phải chạy bữa hàng ngày nên chú Quốc xin ra viện. Cách đây 6 tháng, trong cơn đau tim tái phát đột ngột, chú Quốc đã ra đi mà không kịp nói với vợ con một lời.
Chú Quốc mất đồng nghĩa với việc gia đình Ngọc mất đi một trụ cột kinh tế chính. Thời gian chồng bệnh cũng là lúc cô Thắng bị ung thư vú và u xơ cổ tử cung nên không thể làm được việc gì. Năm 2009, cô Thắng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, năm 2011 cô lại phải mổ u xơ cổ tử cung. Mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm song để duy trì sự sống, cô Thắng vẫn phải xạ trị hàng tháng. Vừa trò chuyện, thi thoảng cô Thắng lại ôm ngực, rồi cất tiếng rên đau đớn. Bị di chứng từ những lần xạ trị nên tay phải của cô bị liệt, quắt queo. “Đến những việc nhỏ nhặt như giặt quần áo, nhặt rau cô cũng phải nhờ thằng Ngọc”, nói rồi hai hàng nước mắt cô chảy dài trên má.
Suốt cuộc trò chuyện với mẹ của Ngọc, chỉ thấy Ngọc lặng im, đôi mắt buồn rười rượi. Cho đến khi thấy mẹ khóc, Ngọc mới chạy lại bên cạnh rồi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc theo. Càng nhìn con trai, nỗi lo lắng cho tương lai của con càng khiến nước mắt cô giàn giụa: “Không biết cô còn sống được bao lâu. Bố mất rồi, hiện tại còn có gia đình nội ngoại lo cho em nhưng sau này không biết ai lo cho nó. Có khi vì thương mẹ, nó đòi đi khâu giày thuê nhưng cô không cho. Để nó bỏ học, thà cô chết còn hơn”.
Tôi nhìn Ngọc, một lần nữa chạm phải ánh mắt buồn sâu thẳm của em: “Em không biết phải làm sao nữa. Em thương mẹ lắm. Bây giờ, nếu có một điều ước, em chỉ ước mẹ em được khỏe lại để sống với em thôi”.
Cao Thuỳ Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.