Ở xóm biển xa khu dân cư, có một căn nhà tạm, lợp tôn cũ, tường che ván ép dưới những cây thông ven biển. Đó là nơi trú ngụ của gia đình nghèo Mai Văn Quá (SN 1980) và Trương Thị Nhung (SN 1981) ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), có đứa con trai bị đa dị tật bẩm sinh, hiện vẫn chưa thể nghe và nói được.
Anh Quá và chị Nhung sinh được 3 người con là Mai Văn Hưng (11 tuổi) học sinh giỏi lớp 3, cháu Mai Thị Thanh Như (7 tuổi) và cháu Mai Văn Thiện (2 tuổi). Trong đó, bé Thiện từ khi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, đục thủy tinh thể, xuất huyết não, câm điếc bẩm sinh.
Đến nay, tuy đã được 2 tuổi mà cháu chỉ nặng 6kg, không nghe được cũng không thể nói được. Chị Nhung buồn rầu kể: Sau khi sinh ra, cháu Thiện không ngậm được vú mẹ do 2 môi khép chặt, không la khóc chỉ ú ớ... Bác sĩ nói cháu bị câm điếc và sau 2 ngày, bác sĩ báo thêm cho em biết là cháu bị cả bệnh tim bẩm sinh và sau 3 tháng sau, phát hiện thêm là hai mắt cháu không nhìn được.
Liên tiếp những bất ngờ và bàng hoàng giáng xuống gia đình nhỏ, khiến đôi vợ chồng trẻ vừa suy sụp về tinh thần vừa kiệt quệ về kinh tế. Thế chấp sổ đỏ, vay vàng, vay lãi ngoài... ai cho vay gì vay nấy, đến nay, số nợ đè lên vợ chồng anh Quá đã hơn 60 triệu đồng. Chị Nhung cho biết thêm: Mới đây, có đoàn bác sĩ của Australia cùng bác sĩ Việt Nam tổ chức khám nhân đạo tại huyện Hoài Nhơn, nên cháu Thiện đã được mổ đục thủy tinh thể 2 mắt. Tuy nhiên, sau khi mổ, cháu Thiện vẫn phải đeo kính 2 tròng, bị loạn thị nặng và gần đây cháu liên tục bị chảy nước mắt, rất khó chịu khiến cháu luôn quấy khóc.
Gia đình chị Nhung không có ruộng, vì đa số người dân ở vùng đất này sống bằng nghề làm thuê trên biển và canh giữ hồ nuôi tôm cho chủ ở xa. Vợ chồng chị Nhung gặp ai mướn gì làm nấy, thu nhập không đáng là bao. Trong căn nhà nhỏ hoàn toàn không có một vật dùng nào, dù là một chiếc ghế ngồi, bếp nấu, áo quần xen kẽ nhau, nơi học tập của con là một góc nhỏ trên giường.
Tạm biệt ngôi nhà nhỏ, nơi xóm vắng tĩnh mịch, không có một ngôi nhà nào gần nhà chị Nhung... Cuộc sống cô đơn, khốn khó, đặc biệt hình ảnh bé Thiện bé tí với đôi kính dày cộm ràng buộc vào cuộc đời bé thơ, tai nghe khép lại và giọng nói không có lời... khiến chúng tôi ám ảnh suốt dọc đường về. Các nhà hảo tâm hãy thương yêu một số phận bé nhỏ, một gia đình lao động nghèo ở tận đồi dốc Lộ Diêu trên đất Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định.
Gia đình cháu Thiện - mã số LD1405 - đang cần sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái để có thêm kinh phí chữa trị.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960 Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407; Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132; Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, Số tài khoản VND: 10201.00000.13374 Số tài khoản USD: 10202.00000.02906 Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075 Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài: Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang. Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam, (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi) Hoặc liên hệ với: chị Trương Thị Nhung. ĐT:0168.533.6693.
|