Gia đình anh Bửu thuộc diện hộ nghèo, mới chuyển từ Bình Định lên làm kinh tế mới ở Gia Lai. Vợ anh Bửu mới sinh con thứ hai được 6 tháng, anh Bửu lại thất nghiệp nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Từ thông tin trên, gia đình ông bà Tú ở Lê Ngọc Hân, Q.3, TPHCM đã chuyển tới Quỹ TLV Lao Động số tiền 5.000.000 đồng để giúp cháu Thương có thêm kinh phí điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội. Nhưng thật không may, bé Thương đã không qua khỏi vì bị bỏng quá nặng. Anh Bửu cho biết: Do sức khỏe quá yếu, Thương đã không qua khỏi ca mổ cấy ghép da tại viện.
Ngoài số tiền 5.000.000 đồng trên, Quỹ TLV còn nhận được sự ủng hộ của bác Nguyễn Ngọc Toán ở 39 ngõ 86 Hào Nam, Hà Nội: 250.000 đồng; anh Trần Châu Long (16A Hàng Quạt, Hà Nội): 200.000 đồng. Nhận được số tiền giúp đỡ của các nhà hảo tâm, anh Bửu rất xúc động. Qua Báo Lao Động, anh Bửu gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã quan tâm đến đứa con xấu số của gia đình.
*Cùng ngày, Quỹ TLV Lao Động đã chuyển 2.550.000 đồng tới cô giáo Nguyễn Thị Loan ở xóm 7, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cô Loan là giáo viên mầm non xã Hùng Tiến, một mình nuôi 5 người trong gia đình, trong đó hai con đang nằm liệt giường sống thực vật - một cháu bị thiểu năng từ lúc lọt lòng, một cháu bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình hiện đang nợ nần quá nhiều và đang bị kiện bồi thường tiền từ vụ tai nạn giao thông...
Số tiền trên từ các nhà hảo tâm: Ông Nguyễn Hồng Tâm (130 Đốc Ngữ, Hà Nội): 250.000 đồng; Đỗ Thị Loan: 300.000 đồng; Nguyễn Quang Toàn (số 5 ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Từ Liêm, Hà Nội: 100.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hợi (nhà 17 ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Hà Nội): 100.000 đồng; một bạn đọc Báo Lao Động: 200.000 đồng; cháu Vương Băng Tâm (Hà Nội): 200.000 đồng; Vũ Thu Trà, Hà Nội: 200.000 đồng; Vũ Minh Nhật Vy (46 BT2, Văn Quán, Hà Nội): 200.000 đồng và anh Nguyễn Tuấn Hải (110 Mai Hắc Đế, Hà Nội): 1.000.000 đồng.