LDS1412

Bé gái người Thái bị mù và mơ ước được về thủ đô học tập

Bảo Duy |

Nhìn cô bé Lò Thị Thu Uyên (9 tuổi) trắng trẻo, xinh xắn với mái tóc đuôi sam tự tin đi lại, lên xuống trong ngôi nhà sàn của người dân tộc Thái, mọi người vừa khâm phục vừa thấy thương cô bé vô cùng. Căn bệnh u nguyên bào võng mạc đã cướp đi đôi mắt của em, khiến em phải sống trong bóng tối 9 năm nay, nhưng nghị lực và sự tự tin đã khiến cô bé tự lập, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai trong gia đình.

Ngày 23.4.2005, ngôi nhà sàn nhỏ ở Lọng Quân, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vui mừng chào đón thành viên thứ hai trong gia đình là bé Thu Uyên chào đời. Anh Lò Minh Chí và chị Cà Thị Quyên – mẹ của Uyên đều là người dân tộc Thái đã không thể diễn tả hết niềm vui vì sau 12 năm sinh con trai đầu lòng, gia đình được đón cô bé gái xinh xắn, đáng yêu

10 tháng sau ngày sinh, với mong muốn lưu giữ lại hình ảnh đáng yêu của cô con gái, gia đình anh Chí mời thợ đến chụp ảnh. Khi nhận ảnh, cả nhà ngạc nhiên khi thấy toàn bộ ảnh chụp lòng mắt phải của Uyên là một màu vàng nên vội đưa con đi viện khám. Bác sỹ ở địa phương chưa bao giờ gặp ca bệnh như này nên đành giới thiệu gia đình lên Viện Mắt trung ương. Kết luận của bệnh viện Uyên bị ung thư võng mạc đã khiến chị Quyên và anh Chí bị sốc.

Chị Quyên bùi ngùi, kể lại: “Nghe bác sỹ nói sẽ phải khoét mắt cháu sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt còn lại và tính mạng, tôi khóc, bố cháu cũng khóc ròng. Thương con, nhưng không còn cách nào khác, gia đình đành phải quyết định để bác sỹ phẫu thuật, khoét mắt phải của cháu. Khi đó, tôi vừa chăm con vừa khóc sung cả mắt còn bố cháu, 3 ngày không dám nhìn mặt con.”.

Mặc dù được xác định tư tưởng từ trước, nhưng 6 tháng sau, gia đình anh Chí vẫn “sốc” khi chứng kiến Uyên phải khoét đi mắt trái còn lại. Anh Chí nhớ lại: Hôm đó, cháu cứ thắc mắc với tôi: “Sao bố mẹ không bật điện lên, sao để nhà tối thế?”. Nghe con hỏi hai vợ chồng ôm mặt khóc và lại khăn gói lên viện theo lời khuyên của bác sỹ.

Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai. Anh Chí và chị Quyên rồi cũng quen với việc con gái bị mù, phải phục vụ hoàn toàn. Nhưng trái lại với suy nghĩ của bố mẹ, Uyên càng lớn càng tự lập. Uyên tự nhiên, bình thản đón nhận hoàn cảnh mình không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua thị giác. Uyên cũng chính là người động viên, an ủi bà và bố mẹ khi mọi người mủi lòng, khóc thương Uyên. Bao giờ Uyên cũng động viên mọi người: “Con không sao, con quen rồi, bố mẹ, bà không được khóc”.

Càng lớn, Uyên càng tự lập. Uyên đòi tự vệ sinh cá nhân, ăn uống… không để bà hay bố mẹ phải phục vụ mình. Chị Quyên tâm sự: “Ông trời lấy đi của cháu thứ này, bù lại cho cháu thứ khác. Cháu rất khéo tay, có thể tự gấp được ngôi sao, máy bay, thuyền, thậm chí cắt được hoa giấy… để tặng mọi người. Ở nhà mãi cũng buồn, đến tuổi đi học, cháu đòi theo tôi đến trường (chị Uyên làm kế toán ở Trường Tiểu học ở xã). Chiều cháu, tôi xin cho cháu vào ngồi cùng các bạn lớp 1. Không thể viết như các bạn, nhưng cô giáo dạy gì, Uyên đều nhớ hết. Quen với các bạn nên hết năm, Uyên cũng đòi lên lớp. Hiện, Uyên đang học lớp 3A1 Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn. Theo lời cô giáo chủ nhiệm, cháu thuộc làu bản chữ cái, có thể đọc không sai chữ nào một bài thơ rất dài, làm đúng các phép tính và phát âm tiếng anh rất chuẩn.

Tiễn cũng tôi ra tận ngõ để trở về Hà Nội. Dù không biết Hà Nội ở đâu, nhưng Uyên biết đó là thủ đô của Việt Nam. Cô bé tần ngần: “Con rất muốn về thủ đô Hà Nội. Con rất muốn được đến trường, được học chữ như các bạn. Con muốn tự mình làm được mọi thứ”.

“Thấy cháu ham học, gia đình rất muốn cho cháu theo học chương trình của người khiếm thị, nhưng ở Điện Biên không có trường dành cho người khuyết tật nên đành để cháu ở nhà. Gia đình cũng mong cháu sẽ có cơ hội nào đó để thay đổi cuộc sống tương lai, nhưng ở bản làng xa xôi, bố cháu lại công tác ở huyện Mường Chà, cách xa nhà hơn 70km, điều kiện kinh tế và cuộc sống không mấy dư dả nên gia đình đành phó mặc cho số phận.”.

Từ bản làng xa xôi của xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, nguyện vọng của gia đình anh Chí và chị Quyên rất mong sẽ có đơn vị hoặc tổ chức dạy cho người khiếm thị, tiếp nhận nuôi dưỡng và đào tạo cho bé Uyên, để bé có cơ hội trong tương lai.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

Hoặc liên hệ với chị Cà Thị Quyên (mẹ cháu Uyên): Bản Lọng Quân, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. ĐT: 0979.041.773.

 

 

 

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.