Chồng bà Tuyết là ông Hồ Thanh Vinh - bộ đội địa phương. Ông Vinh từng tham gia đánh trận tại Làng Vây và Tà Cơn. Ngày trở về ông bị cụt mất một chân, nỗi đau không dừng lại ở đó khi 3 trong số 8 người con của hai ông bà bị ảnh hưởng chất độc da cam do ông mang về từ chiến trường. Rồi ông Vinh mất, để lại cho bà Tuyết những đứa con ngày một thẫn thờ, ngơ ngẩn.
Đôi mắt bà Tuyết mờ dần, tai họa lại ập đến gia đình khi đứa cháu nội là Hồ Quốc Tuấn (7 tuổi) bị biến chứng nặng từ căn bệnh phổi. Bà Tuyết phải chạy vạy đủ đường đưa cháu ra Hà Nội phẫu thuật.
Gia đình bà Tuyết đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.