TRÊN NHỮNG “CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG” :

TechcomBank năm thứ tư đưa đón cán bộ nhân viên về quê ăn Tết

T.H |

Sáng 14.2, đồng loạt tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, những “chuyến xe yêu thương” Techcombank đã chính thức lăn bánh để đưa các cán bộ nhân viên (CBNV) của ngân hàng về các địa phương đón Tết Mậu Tuất 2018.

Đây là năm thứ tư, Techcombank triển khai chương trình “Chuyến xe yêu thương” thực hiện đưa, đón nhân viên về quê ăn Tết và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ . Những chuyến xe ý nghĩa của Tết Mậu Tuất 2018 đã có tới 1.341 lượt CBNV Techcombank và người thân trên cả nước đăng ký tham gia.

Nhận được sự ủng hộ mọi mặt từ ban lãnh đạo ngân hàng, toàn bộ kinh phí cho các cán bộ, nhân viên và người thân (là vợ, chồng, là bố mẹ và con ruột) về quê đón Tết đã được ngân hàng chăm lo tài trợ. Công đoàn ngân hàng đã bố trí nhiều loại xe: 16 chỗ, 29, 45 chỗ và cho phép xe linh hoạt dừng đỗ để đưa đón nhân viên tại các chi nhánh trên dọc lộ trình di chuyển.

“Chuyến xe yêu thương” là một trong nhiều phúc lợi dành cho người lao động mà Techcombank đang triển khai, hướng tới tăng cường gắn kết, xây dựng môi trường làm việc tốt.

Vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương, Loan và nhóm bạn về quê ăn Tết trên những “Chuyến xe yêu thương” ấm áp.
Vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương, Loan và nhóm bạn về quê ăn Tết trên những “Chuyến xe yêu thương” ấm áp

Chị Hoa Thơm thuộc khối Nhân sự của Ngân hàng chia sẻ: “Tôi thực sự rất thích sử dụng Techcombus vì không phải ngân hàng nào cũng có hình thức đặc biệt này".

Chị Đặng Thị Cần – bộ phận Quản lý tài sản, người đã 3 năm cùng đồng nghiệp về quê ăn tết tiếp lời: “Mình rất vui vì năm nay ngân hàng tiếp tục triển khai chương trình Techcombus - bố trí xe hỗ trợ cán bộ nhân viên về quê ăn Tết. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, trên những chuyến xe cuối năm về quê, sự gắn kết tình thân đồng nghiệp – đồng hương càng được thể hiện rõ".

Bà Thái Hà Linh, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Techcombank cho biết: “Chuyến xe yêu thương “dù là một món quà nhỏ nhưng thể hiện được sự quan tâm của Techcombank và Công đoàn Ngân hàng tới đời sống CBNV, chúng tôi thực tâm mong muốn dù bạn có ở những nơi xa xôi nhất cũng có thể về quê ăn Tết thuận tiện và an toàn, tận hưởng một mùa xuân trọn vẹn bên cạnh người thân và gia đình. Đây đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của Techcombank.”

Hơn 40 chuyến xe trên 26 tuyến đường tỏa đi khắp các địa phương trên cả nước ngày hôm nay đã xóa đi nỗi vất vả của những người con xa quê với hành trình về ăn Tết. Không còn ai phải đắn đo sẽ đi về quê bằng phương tiện gì, có kịp mua vé hay không, thay vào đó là những tiếng cười hân hoan, sự thoải mái, an toàn trên hành trình về quê sum họp gia đình ngày giáp Tết.

Tại đầu cầu Hà Nội, ban lãnh đạo và Công đoàn Ngân hàng Techcombank vẫy chào tạm biệt những chuyến xe cuối cùng  xuất bến.
Tại đầu cầu Hà Nội, ban lãnh đạo và Công đoàn Ngân hàng Techcombank vẫy chào tạm biệt những chuyến xe cuối cùng xuất bến.

Chương trình đưa nhân viên và người thân về quê đón tết là một trong các hoạt động phúc lợi thuộc chương trình We Care mà Ngân hàng Techcombank thực hiện nhiều năm qua.

Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ chương trình, các CBNV còn được hưởng các phúc lợi đặc biệt khác như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tự nguyện dành cho CBNV và người thân; các hoạt động tri ân CBNV và gia đình vào các dịp đặc biệt như 8.3, tháng Tri ân gia đình, Trung thu, sinh nhật Ngân hàng, hay 20.10, ….

Trong thời gian tới những sáng kiến và chương trình tương tự sẽ tiếp tục được đề xuất triển khai với mục tiêu tạo dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho CBNV Techcombank.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".