Vụ cháy 8 người tử vong: Bi thương những đám tang "vội"!

Cường Ngô |

Sáng 30.7, không khí tang thương bao trùm làng quê của 8 nạn nhân bị chết trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội). Họ bàng hoàng, đau đớn khi "người đầu bạc tiễn người đầu xanh". Những nỗi đau mất con, mất chồng đã khiến người thân của các nạn nhân suy sụp, khóc cạn nước mắt.

Chiều ngày 29.7, vài giờ sau vụ hỏa hoạn tại xưởng bánh kẹo socola xảy ra trên quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) khiến 8 người tử vong, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Không ai có thể tưởng tượng được những chàng trai mới "mười tám đôi mươi" đã ra đi vĩnh viễn trước "cơn bão lửa" bùng cháy thốc ra từ gác xép ghép bằng xốp của nhà xưởng sản xuất bánh kẹo.

Những đám tang "vội"!

Sáng ngày 30.7, chúng tôi tìm về xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Không khí tang thương bao trùm khắp vùng quê khi có tới 4 trong số 8 nạn nhân tử vong là người địa phương. Chiều và tối ngày hôm trước, thi thể các nạn nhân sau khi được nhận dạng, lần lượt được đưa về quê nhà lo hậu sự.

Những đám tang "vội" theo đúng nghĩa được tổ chức ngay trong đêm tại nghĩa trang 2 thôn Bảo Vệ và Phù Long (xã Long Xuyên), khiến những người dân địa phương không thể kìm được nước mắt. Đặc biệt, các nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, có những em còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tranh thủ lúc hè đi làm kiếm thêm trang trải cho cuộc sống gia đình.

Thi thể cháu bé được đưa ra nghĩa trang thôn để khâm liệm.

Là người đưa 3 nạn nhân đi viện, trong đó 1 người đã tử vong, 2 người đang cấp cứu tại viện Bỏng quốc gia, đôi mắt anh Dương Quốc Tuấn rưng lệ, giọng run run cố nén nỗi đau, cho biết, họ hàng nhà anh có 4 nạn nhân gặp nạn, trong đó 3 nạn nhân tử vong, 1 người đang điều trị tại viện.

Nhớ lại sự việc, anh Tuấn kể, sau khi vào trong hiện trường, anh và nhiều người bàng hoàng khi thấy 7 trong số 8 nạn nhân tử vong ôm nhau chết trong nhà tắm. “Có thể mọi người không thoát ra ngoài nên chạy hết vào nhà tắm, cơ quan công an phải tách gỡ các nạn nhân ra”, anh Tuấn kể lại.

Nạn nhân đi làm kiếm tiền nuôi anh trai bị chất độc hóa học

Khi chúng tôi tìm về nghĩa trang thôn Bảo Vệ, cũng là lúc thi thể em Nguyễn Nho Thành (16 tuổi) được đưa ra đây để khâm liệm. Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân, những tiếng gào khóc thất thanh mỗi lúc một to.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Thẫn thờ ngồi bên góc tường, ông Nguyễn Nho Đoàn (chú ruột Thành) cho biết, gia đình nhà Thành vô cùng khó khăn, anh trai bị di chứng chất độc da cam, chị gái đang học Đại học Điện lực, bản thân Thành bỏ dở việc học, đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp kinh tế gia đình.

“Thành mới đi làm được khoảng 4 tháng nay. Hôm qua, khi nghe tin cháu gặp nạn cùng nhiều người, gia đình vô cùng đau xót. Thằng bé có chí lắm, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, chú ruột nạn nhân nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Nho Đoàn nghẹn ngào chia sẻ về cháu trai.

Cũng theo ông Đoàn, trưa 29.7, ông Nguyễn Nho Trung (bố Thành), đang đi làm bảo vệ, nghe tin con bị mắc kẹt trong đám cháy thì chân tay bủn rủn, mặt cắt không còn hột máu. Cố gắng chạy về, ông chết lặng khi biết con đã không qua khỏi.

Theo ông Đoàn, tối hôm trước, Thành về nhà dự sinh nhật bạn. Sáng 29.7, hai bố con chở nhau lên xưởng làm rồi ông Trung vội trở ra Hà Nội để làm bảo vệ. Ai ngờ đây cũng là lần cuối cùng ông Trung được đi cùng con trai của mình. “Thành là đứa lành lặn nên bao hy vọng, gia đình anh Trung đều đặt vào thằng bé, giờ nó mất rồi, niềm tin và sự hi vọng của anh chị cũng tan tành” - chú ruột nạn nhân nghẹn ngào.

Một người thân khác của nạn nhân Nguyễn Nho Thành cho hay, khi đến nhận thi thể cháu, bà Bình (mẹ nạn nhân) chỉ biết gào khóc. Xuống đến nơi, chị Bình chưa nhận dạng được thi thể cháu vì lúc đấy có nhiều người quấn vào nhau. Đến lúc nhìn kỹ, gia đình mới phát hiện ra con vì cháu có đeo 1 vòng bạc ở cổ và cái quần cháu mặc lúc sáng.

Người mẹ chưa hay biết con trai qua đời trong vụ cháy lớn

Cách nghĩa trang thôn Bảo Vệ  khoảng 500m, PV tìm về nghĩa trang thôn Phù Long - nơi chôn cất của 3 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Chiều tối qua, hậu sự em Kiều Văn Chúc (sinh năm 2002) đã lo tất xong.

Vì trục trặc một số thủ tục nên thi thể em Kiều Văn Trọng (sinh năm 2000) và Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1998) được đưa về muộn hơn. Sáng nay, gia đình đã tổ chức khâm liệm cho Trọng và Sơn. Được biết, Chúc và Trọng là hai anh em họ với nhau.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Lan (55 tuổi, bà họ của em Kiều Văn Trọng và Kiều Văn Chúc) cho biết, gia đình rất đau lòng khi nhận được tin hai cháu bị nạn. Bà Lan nói, sở dĩ cháu đi làm ở xưởng bánh kem là vì muốn phụ giúp gia đình, kiếm thêm thu nhập, hoàn cảnh gia đình hai cháu cũng rất khó khăn.

Bà Lan nghẹn ngào khi nói về sự việc đau lòng vừa qua. Theo bà, đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình.

“Cháu Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê lấy tiền về phụ giúp gia đình, Trọng vào làm ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm nay. Còn Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cháu vào xưởng bánh kẹo làm được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này”, bà Lan nói.

“Hiện mẹ cháu Trọng vẫn chưa biết tin con trai mất, mọi người vẫn nói dối mẹ cháu là Trọng bị thương và đang điều  trị ở bệnh viện, sợ nói ra mẹ cháu không chịu được cú sốc quá lớn này", bà Lan bộc bạch.

Chiều 29.7, các cơ quan ban ngành của huyện Hoài Đức, Phúc Thọ cũng như lãnh đạo xã Long Xuyên đã đến hỏi thăm, chia buồn và động viên gia đình hai cháu. Theo người thân các nạn nhân, tối cùng ngày phía gia đình chủ xưởng làm bánh kẹo socola cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân, hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng tiền tang chay.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hà Nội

Chiều 29.7, Văn phòng Chính phủ phát thông báo chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. UBND thành phố phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Một trong hai nạn nhân trong vụ cháy ở huyện Hoài Đức phải thở máy

L.Hà |

Hai nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy tại huyện Hoài Đức ngày 29.7 được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Trong 2 nạn nhân đang điều trị tại viện, một nạn nhân phải thở máy, nạn nhân còn lại đã nói chuyện được.

Vụ cháy 8 người tử vong: Vợ nhận ra thi thể chồng nhờ chiếc nhẫn cưới

Cường Ngô |

Vụ cháy kinh hoàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 nạn nhân tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đan Phượng. Ngay sau đó thi thể các nạn nhân được đưa lên nhà tang lễ Mai Dịch để khám nghiệm. Tất cả các thi thể đều rất khó nhận dạng, tuy nhiên, có một người vợ đã nhận ra chồng nhờ… chiếc nhẫn cưới.

Hiện trường vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo khiến 8 người tử vong

Cường Ngô |

Vụ cháy lúc 10h30 trưa nay tại một xưởng sản xuất bánh gato ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã làm 8 người tử vong.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Một trong hai nạn nhân trong vụ cháy ở huyện Hoài Đức phải thở máy

L.Hà |

Hai nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy tại huyện Hoài Đức ngày 29.7 được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Trong 2 nạn nhân đang điều trị tại viện, một nạn nhân phải thở máy, nạn nhân còn lại đã nói chuyện được.

Vụ cháy 8 người tử vong: Vợ nhận ra thi thể chồng nhờ chiếc nhẫn cưới

Cường Ngô |

Vụ cháy kinh hoàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 nạn nhân tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đan Phượng. Ngay sau đó thi thể các nạn nhân được đưa lên nhà tang lễ Mai Dịch để khám nghiệm. Tất cả các thi thể đều rất khó nhận dạng, tuy nhiên, có một người vợ đã nhận ra chồng nhờ… chiếc nhẫn cưới.

Hiện trường vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo khiến 8 người tử vong

Cường Ngô |

Vụ cháy lúc 10h30 trưa nay tại một xưởng sản xuất bánh gato ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã làm 8 người tử vong.