Gần 60.000 người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TPHCM

MINH QUÂN - ANH TÚ - NAM DƯƠNG |

TPHCM - Từ sáng sớm (26.7), hàng trăm người dân sinh sống ở TPHCM và khu vực phía Nam xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công nhân lao động nghẹn ngào dõi theo Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần In số 7 - ca ngợi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân, công nhân lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm đặc biệt đến việc làm, đời sống và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

"Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa, nhưng khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, CNVCLĐ trong Công ty Cổ phần In số 7 vô cùng thương tiếc Bác", ông Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

NLĐ ông ty May Thêu Hà Giang dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú TRọng. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty May Thêu Hà Giang dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Long

Bà Phan Thị Thiện - Chủ tịch Công đoàn Công ty Long Cường (TP Thủ Đức, TPHCM) - cho biết, do điều kiện làm việc nên công ty không tổ chức để công nhân lao động xem trực tiếp truyền hình Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, công ty tổ chức truyền thanh để công nhân lao động có thể nghe nội dung lễ truy điệu.

Bà Thiện chia sẻ: "Thật xúc động khi xem lại hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những bộ trang phục giản dị, sử dụng chiếc ôtô công vụ trong nhiều năm, căn phòng làm việc đơn sơ được bao quanh với rất nhiều sách tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

NLĐ ông ty May Thêu Hà Giang theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty May Thêu Hà Giang theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Long

Bà Huỳnh Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Lạc Tỷ - Quận Bình Tân, TPHCM, chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một đời vì nước, vì dân đến giờ phút cuối cùng, được nhân dân kính trọng và yêu quý. Tổ quốc và nhân dân vô cùng tiếc thương và ghi nhớ công ơn của Bác. Một trái tim vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã ngừng đập. Vĩnh biệt Bác!".

58.928 lượt người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TPHCM

Từ 7h ngày 25.7 đến 12h ngày 26.7, đã có 3.821 đoàn với 58.928 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Dù Lễ viếng Tổng Bí thư kết thúc lúc 12h30 nhưng nhiều người vẫn đến Hội trường Thống Nhất theo dõi qua màn hình trực tiếp Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (TP Thủ Đức) theo dõi Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư qua điện thoại.  Ảnh: Như Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (TP Thủ Đức) theo dõi Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư qua điện thoại. Ảnh: Như Quỳnh

Nhiều người dân TPHCM ở nhà cũng mở tivi, điện thoại xem trực tiếng Lễ truy điệu Tổng Bí thư. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (TP Thủ Đức) cho biết, bà xúc động khi thế hệ trẻ biết và trực tiếp đến viếng Tổng Bí thư đông nghịt. “Tôi vô cùng xót xa khi nghe tin bác từ trần, mấy hôm nay cả đêm không ngủ được vì tiếc thương cho một nhân cách cao đẹp. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ học tập và noi theo gương sáng của Bác” - bà Ngân buồn bã nói thêm.

Trước đó, trong ngày 25.7, đã có 691 đoàn với 38.127 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Người dân xếp hàng dài tại Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có mặt tại Hội trường Thống Nhất vào sáng 26.7, bà Vũ Thị Minh Khái (Quận Tân Phú, TPHCM) cho biết, dù người hơi mệt nhưng vẫn đón xe đến Hội trường Thống Nhất dự tang lễ và bày tỏ lòng tôn kính của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi rất ngưỡng mộ tài năng, yêu mến tinh thần vì dân, vì nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày nằm trên giường bệnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn làm việc, không có ngày nghỉ, hết lòng vì nước vì dân. Tôi rất xúc động khi được dự lễ tang và nghĩ đó là niềm vinh dự của tôi" - bà Khái nghẹn ngào nói.

Bà Vũ Thị Minh Khái.  Ảnh: Anh Tú
Bà Vũ Thị Minh Khái. Ảnh: Anh Tú

Bà Trần Thị Kim Hiến (68 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM) bày tỏ sự xúc động, lòng thành kính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Hiến cho biết, bà bị suy tim nên hơi mệt, bà được bộ phận điều phối tại Hội trường Thống Nhất hỗ trợ xe lăn để tiện vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Trần Thị Kim Hiến.  Ảnh: Anh Tú
Bà Trần Thị Kim Hiến.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Hiến và con gái đặt hoa và di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để gia đình tưởng niệm. Bà Hiến cho biết rất ấm lòng khi thấy tình cảm của mọi người dành cho người lãnh đạo hết lòng vì nhân dân.

Từng đoàn người lặng lẽ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn.

MINH QUÂN - ANH TÚ - NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân TPHCM nghẹn ngào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

MINH TÂM - MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều tối 25.7, nhiều công nhân ở TPHCM tranh thủ sắp xếp hoàn thành công việc sớm để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Hội trường Thống Nhất mở cửa đến 23h đêm để người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 25.7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất.

Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Ngày 24.7, UBND TPHCM đã ban hành thông cáo báo chí về Lễ Viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Bất ngờ kết quả xét nghiệm vụ cô gái bị đồn lây nhiễm HIV cho 16 người

Nguyễn Hoàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên khẳng định không có trường hợp nào bị nhiễm HIV trong vụ cô gái bị đồn lây nhiễm HIV cho 16 người.

Những năm tháng tại Báo Lao Động của nhà cách mạng, liệt sĩ Trần Quốc Thảo

Minh Bằng |

Trong dòng chảy lịch sử của Báo Lao Động, có những cá nhân xuất sắc của cách mạng Việt Nam tham gia xuất bản tờ báo của tổ chức Công đoàn. Trong số đó có nhà cách mạng Trần Quốc Thảo - người đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho tổ quốc và hy sinh anh dũng trong lao tù năm 1957.

Ý chí thép của nhà báo cách mạng Lê Ái Mỹ

QUANG HIỂN |

Trong phòng truyền thống của Báo Lao Động có một bức ảnh chân dung lớn, phía dưới chỉ ghi dòng chữ: Liệt sĩ Lê Ái Mỹ. Các thông tin về liệt sĩ Lê Ái Mỹ rất ít, các phóng viên Báo Lao Động đã tìm hiểu để rõ hơn về một tấm gương thuộc thế hệ đàn anh.

Người nổi tiếng, tin đồn, đám đông và hệ lụy độc hại

NHÓM PV |

Dù chỉ là một bình luận hoặc một dòng chia sẻ thiếu căn cứ nhưng cũng có thể gây hậu quả khôn lường cho người khác, đặc biệt là người nổi tiếng.

Dự báo thời gian mưa bão dữ dội

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý khả năng hoạt động của La Nina trùng với mùa mưa bão ở Trung Bộ nên khu vực này có khả năng mưa đặc biệt lớn.