Cầu truyền hình “Hồn thiêng sông núi”: Lời tri ân trọn nghĩa vẹn tình

Vương Trần |

20h tối 22.7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội phối hợp với Đài PT-TH Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật, cầu truyền hình “Hồn thiêng sông núi” tại 2 điểm cầu là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Tham dự tại điểm cầu Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành tham dự. Dự cầu truyền hình tại điểm cầu xã Hòa Xá có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Cùng dự tại cả hai điểm cầu, đặc biệt còn có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với chủ đề hướng tới tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: T.Tiên

Cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc hướng tới tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người đã để lại máu xương của mình để bảo vệ Tổ quốc, điểm nhấn của cầu truyền hình đặc biệt “Hồn thiêng sông núi” chính là các câu chuyện, là những phóng sự, những hoạt cảnh kể về những nhân vật anh hùng, liệt sĩ như bác sĩ Vũ Đình Tụng, vị Bộ trưởng Bộ Thương binh cựu binh đầu tiên của nước ta, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc…

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật và ký ức chân thật của các nhân chứng lịch sử, cầu truyền hình “Hồn thiêng sông núi” góp phần tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người, tiếp tục tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Cầu truyền hình "Hồn thiêng sông núi" đã thu hút được sự chú ý của đông đảo nhân dân tham dự. Tất cả một lòng tri ân hướng về những người có công với Tổ quốc.

Cầu truyền hình với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: T.Tiên

Sau khi thể hiện tác phẩm "Về đây đồng đội ơi" với một niềm tri ân sâu sắc, nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động chia sẻ: Trong một lần chôn người đồng đội của mình hy sinh, tôi thấy mảnh giấy trong túi áo của anh thẫm máu. Bên trong có dòng chữ: "Mẹ kính yêu!". Phía dưới chưa kịp viết chữ nào chỉ có màu mực nhòe đi vì máu. Đêm đó, tôi đã viết tiếp bức thư của người đồng đội bằng những câu hát…

Nhạc sĩ Trương Quý Hải cho biết thêm, bên cạnh những anh em đã được quy tập hài cốt yên nghỉ tại nghĩa trang, vẫn còn hơn 2.000 anh em nằm lại nơi chiến trường, xương cốt của các anh đã hóa vào đất biên cương. Trong lễ lập đài hương 100 ngày cho các anh, tôi không thể có mặt ở đó. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh em. Tôi nghĩ rằng, nếu đài hương đặt ở đó thì chúng tôi những người còn sống sẽ nói gì với anh em đã hy sinh. Và câu hát “Về đây đồng đội ơi” đã vang lên…, sau đó bài hát được hoàn thành. Tôi hát bài này dành tặng cho những chiến sĩ ở trận Vị Xuyên nói riêng và với các anh em chiến sĩ biên giới nói chung...

Chương trình là lời tri ân sâu sắc nhất mà cả nước và Thủ đô Hà Nội gửi tới các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh vận động hơn 11,8 tỉ đồng chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ

Xuân Lâm |

Tối 20.7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tháng 7 tri ân” nhằm thực hiện công tác chăm lo cho các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày đoàn tụ không quên

Nhiệt Băng |

Ngày 14 và 15.7.2017, hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công trình Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) do Tổng LĐLĐ VN kêu gọi quyên góp kinh phí đầu tư xây dựng chính thức khánh thành giai đoạn I. Hằn trong ký ức của những người cha, người mẹ, người con... hằng ngày vẫn đau đáu bên cánh cửa đợi trông, mong các anh về tụ họp. Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn đeo đuổi ngày đêm không thể xóa nhòa. Và nay, họ được đoàn tụ với thân nhân mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tây Ninh vận động hơn 11,8 tỉ đồng chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ

Xuân Lâm |

Tối 20.7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tháng 7 tri ân” nhằm thực hiện công tác chăm lo cho các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày đoàn tụ không quên

Nhiệt Băng |

Ngày 14 và 15.7.2017, hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), công trình Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) do Tổng LĐLĐ VN kêu gọi quyên góp kinh phí đầu tư xây dựng chính thức khánh thành giai đoạn I. Hằn trong ký ức của những người cha, người mẹ, người con... hằng ngày vẫn đau đáu bên cánh cửa đợi trông, mong các anh về tụ họp. Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn đeo đuổi ngày đêm không thể xóa nhòa. Và nay, họ được đoàn tụ với thân nhân mình.