Không nhiều người biết được rằng, World Cup 1964 tại Chile là giải đấu đầu tiên có một bài hát chính thức. Đó là bài “El Rock del Mundial” do ban nhạc Los Ramblers của Chile biểu diễn.
Tuy vậy thì chỉ đến World Cup 1990, tất cả mới thực sự chú ý nhiều hơn đến một bài hát chính thức của giải. Năm đó, “Un’estate italiana (To Be Number One)” đã vang lên khắp thế giới trong thời gian World Cup diễn ra trên đất Italia, từ đường phố, quán café cho đến các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Ngay lập tức, hai ca sĩ Edoardo Bennato và Gianna Nannini cũng nổi tiếng theo, đến mức nói đến World Cup 1990 là nói đến Un’estate italiana, Bennato và Nannini.
Thậm chí, Un’estate italiana xứng đáng được xếp là bài hát chính thức hay nhất trong lịch sử World Cup, dù “La Copa de la Vida (The Cup of Life)” của World Cup 1998 hay “Waka Waka” của World Cup 2010 cũng rất tuyệt vời.
Những năm gần đây, ngoài bài hát chính thức, World Cup xuất hiện quá nhiều những bài hát vui, bài hát quảng cáo và thậm chí là album ăn theo. Điều đó khiến NHM không thể nhận ra đâu là bài hát chính thức hay bài hát vui của World Cup, chưa kể giai điệu đều nhạt nhòa.
Chẳng hạn như tại World Cup 2018 này, người ta đã thống kê có tới 6 bài hát. Bên cạnh bài hát chính thức “Live It Up” hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của Nicky Jam, Will Smith và Era Istrefi còn có “Colors” của hãng Coca Cola; “Positivo” của J.Balvin và Michael Brun; “United by Love” của Natalia Oreiro; “Carnaval” của Claudia Leitte và Pitbull; và “Allez Lmgharba của Samira Said.
Vì thế, nếu không có một giai điệu dễ nhớ và sôi động, rất khó để những bài hát xuất hiện trong World Cup được nhớ đến như Un’estate italiana của World Cup 1990.