Vòng quay thời gian không đợi, mỗi người mỗi việc của mình, đóng góp vào công việc tập thể, để tìm kiếm thành công trong vòng quay đó. Những ngày Tết trôi đi như một cơn gió, cảm tưởng như vẫn… chưa được nghỉ. Night Wolf V.League chuẩn bị trở lại sau hơn 1 tháng rưỡi gián đoạn.
1 tháng rưỡi để những đội chưa có kết quả tốt ở giai đoạn trước đó tìm cách trở lại, có thể chỉ đơn giản là tìm lại chính mình. 1 tháng rưỡi để những đội đang đứng trên đỉnh hoặc có những thành công nhất định theo góc độ của mình, cũng phải tìm cách, giữ cho mình trên mặt đất và duy trì phong độ. Điều đó không đơn giản sau quãng nghỉ dài như vậy.
1 tháng rưỡi cho những dịch chuyển đầy mới mẻ của các huấn luyện viên, các cầu thủ ở đội bóng mới… Và cũng rất nhanh, chỉ nửa tháng nữa thôi là huấn luyện viên Philippe Troussier có tròn 1 năm đảm nhận công việc ở đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội U23. Nhìn từ bên ngoài, người ta thấy thất bại nhiều hơn thành công, nhưng xét cho cùng, những điều đó vẫn đang chỉ là hiện tượng cho một thứ bản chất mà ông Troussier đang nỗ lực để theo đuổi, với vai trò, trách nhiệm mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi gắm.
Người hâm mộ Việt Nam sẽ cần đặt cho mình câu hỏi, trong những công việc mà huấn luyện viên 68 tuổi đã làm, đang làm, vì sao ông vẫn cảm thấy hài lòng trong khi ở ngoài kia là sự giận dữ? Phải chăng, sự không sẵn lòng đón nhận cái mới, sự kiên nhẫn trở nên xa xỉ trong cuộc sống ngày nào cũng tắc đường, chen lấn, chính là vấn đề? Thời gian cũng sẽ trôi rất nhanh đến cuối tháng 3, khi Tuyển Việt Nam gặp lại Tuyển Indonesia trong 2 trận đấu rất quan trọng tại vòng loại World Cup 2026, rồi sẽ đến đội U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, cũng tại Qatar, nơi diễn ra Asian Cup 2023 vừa qua.
Thành công hay thất bại, tất cả rồi cũng nằm dưới vòng bánh xe của thời gian. Nhưng hiển nhiên sẽ không giống vòng quay cũ. Thay vào đó, mỗi vòng quay mới là những đòi hỏi mới, yêu cầu mới. Để bất kỳ ai không thể thích nghi, sẽ là sự tụt hậu, hoặc rẽ sang con đường khác, có thể phù hợp hơn...