Sự căng thẳng giữa Ronaldo và Ramos bắt đầu từ sau trận thua 1-3 của Real trước Tottenham trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Ronaldo là người "châm ngòi" trước khi CR7 tuyên bố thẳng rằng Real hiện tại quá yếu bởi đã bán đi hàng loạt trụ cột như Pepe, James Rodriguez và Alvaro Morata.
Quan điểm này của CR7, nhìn trên khía cạnh chuyên môn khá đúng bởi những người đi khỏi Real như Pepe, James hay Morata đều đang đóng góp công sức lớn ở Besiktas, Bayern và Chelsea. Hơn nữa, những vị trí mà họ đang đá cũng là những yếu điểm chết người của Real ở thời điểm hiện tại. Nhất là ở hàng công, khi Benzema và Ronaldo, mỗi người mới có 1 bàn từ đầu mùa ở La Liga thì trong màu áo Chelsea, Morata đã 7 lần lập công.
Thế nhưng ở chiều ngược lại, Ramos không cho đó là lý do. Trung vệ đội trưởng của Los Blancos vẫn tin đội hình hiện tại của Real là đủ và thành tích vô địch Champions League 2 năm liên tiếp không có quá nhiều đóng góp của những cái tên Ronaldo kể tới.
Ronaldo ngoài việc buồn vì những vệ tinh như James không còn, anh cũng đang tỏ ra khá cô độc bởi "hội đồng hương" Bồ Đào Nha giờ không còn nữa. Trước Pepe, Fabio Coentrao cũng phải khăn gói ra đi. Họ đều là những người Bồ Đào Nha, và tất nhiên có mối quan hệ khăng khít với CR7.
Trong khi đó, Ramos luôn ủng hộ các chính sách mua sắm của HLV Zidane. Không những thế, anh còn liên tục ca ngợi vai trò của Nacho, Dani Carvajal, Marco Asensio, Isco và Dani Ceballos - những người đá đúng vị trí của "hội bạn thân" Ronaldo.
Đỉnh điểm là màn trả lời phỏng vấn gây bão 2 ngày trước của Ramos khi được hỏi về tương lai của Ronaldo.
"Ronaldo chuẩn bị rời Real à? Bạn đi mà hỏi cậu ta ấy, tôi chẳng biết gì về chuyện này cả", Ramos chia sẻ sau trận hòa giữa Tây Ban Nha và Nga bằng thái độ khá bàng quan.
Chưa biết rồi những gì sẽ xảy ra tiếp theo xung quanh mối quan hệ này. Thế nhưng, khi ngôi sao số 1 của CLB và đội trưởng không còn chung chí hướng, Real khó lòng mà yên bề để tiếp tục chinh chiến quãng thời gian còn lại của mùa giải.