Màn ra mắt của tân GĐKT Chung Hae Seong với NHM đội bóng phố Núi lại đến với một “ca khó” là CLB Hà Nội, kể cả khi ở lượt đi HAGL đã trắng tay rời Hàng Đẫy khi thua cách biệt 3 bàn Thêm vào đó, Công Phượng và Tuấn Anh đều đang dính chấn thương, khiến cho HAGL lâm vào tình cảnh khá bi đát.
Tham vọng phăng phăng đến ngôi vô địch của Hà Nội sớm thêm thuận lợi khi Văn Dũng giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vượt lên dẫn trước ở phút 14.
Khi mà Hà Nội chơi vây ráp, HAGL không có khoảng trống để tổ chức lối chơi và phối hợp. Không thể sử dụng lối chơi sở trường, thế nhưng HAGL vẫn còn đó vũ khí sút phạt. Từ pha bóng chủ quan rồi phạm lỗi của Văn Dũng, Minh Vương với một pha sút phạt quá đẳng cấp bên phía cánh phải đã đưa bóng đi qua hàng rào bay vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn Văn Công.
Trận đấu này chứng kiến màn trở lại hoàn hảo của hậu vệ Văn Sơn. Anh cũng chính là tác giả của pha làm bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 51 cho HAGL.
Đáng chú ý ở hiệp 2 cả Công Phượng và Tuấn Anh dù được tung vào sân nhưng không để lại nhiều dấu ấn do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.
Phút 61, Mobi Fehr phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm. Văn Quyết được không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số 2-2 cho Hà Nội.
Trước khi thay ra ở những giây cuối trận Công Phượng cũng đã khiến hàng ngàn NHM HAGL như vỡ òa cảm xúc khi anh chính là tác giả ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng phố Núi. Sau pha đột phá vào vòng cấm, Văn Toàn đã kiến tạo cho người đồng đội của mình pha bóng không thể thuận lợi hơn khi trước mặt Công Phượng chỉ còn lại gôn trống.
Chiến thắng 3-2 trước Hà Nội của HAGL không mang nhiều ý nghĩa về thứ hạng thế nhưng nó lại làm nức lòng NHM HAGL khi họ đã giành chiến thắng trước đội đang xếp vị trí số 1 V.League.
Còn với V.League, chiến thắng này của HAGL như là “cứu cánh” cho các đội xếp dưới Hà Nội, khi họ đang có lợi thế hơn đội bóng Thủ đô ở cuộc đua đến ngôi vương, đặc biệt là Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.