ESPN chờ tuyển Việt Nam vượt khó ở Asian Cup 2019
Mới đây, ESPN khen ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018 và gọi Asian Cup 2019 là thử thách lớn đối với nhà vô địch Đông Nam Á.
Cây bút Duerden viết: "Việt Nam sẽ có thử thách khi tham dự Asian Cup 2019 vào tháng 1.2019. Giải bóng đá của AFC sẽ là nơi "Những ngôi sao vàng" có cơ hội thực sự để kiểm chứng họ đã tiến được bao xa".
Đội tuyển số 1 Châu Á triệu tập đội hình mạnh nhất đấu Việt Nam
Iran - đội tuyển số 1 Châu Á hiện nay đã công bố danh sách sơ bộ 21 tuyển thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Trong số này, có đến 13 ngôi sao từng tham dự World Cup 2018 và khiến cho các ông lớn thế giới như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha “toát mồ hôi hột”.
Dự kiến, danh sách chính thức của Iran sẽ còn mạnh hơn nữa, khi ông Carlos Queiroz có thể điền tên bộ đôi tiền đạo Alireza Jahanbakhsh và Reza Ghoochannejhad.
HLV Lê Thuỵ Hải tiến cử người thay thế Đình Trọng
Trong phát biểu mới nhất, HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao trung vệ Đình Trọng. Ông nói: "Đình Trọng có vai trò rất quan trọng ở ĐT Việt Nam, nhưng trong một đội bóng, không vị trí nào là không có người thay thế. Theo tôi người hâm mộ cũng không nên quá lo lắng, khi HLV Park Hang-seo đã có đủ các phương án dự phòng.
Theo ý kiến của tôi, thì hai cầu thủ Quế Ngọc Hải và Văn Hậu hoàn toàn có thể đá thay vị trí mà Đình Trọng để lại", HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ.
MU không sa thải Mourinho
Theo Guardian, MU quyết định vẫn để Mourinho cầm quân ở Old Trafford dù vừa trải qua thảm bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Trong quá khứ, MU thường thay HLV ở cuối mùa giải và có vẻ số phận của HLV Bồ Đào Nha mùa giải này cũng vậy.
Trận thua tại sân Anfield khiến MU kém đội bóng của Jurgen Kloop đến 19 điểm, và Man City là 18 điểm.
Messi bứt phá trong cuộc đua Giày vàng châu Âu.
Sau hat-trick vào lưới Levante hôm 16.12, siêu sao Lionel Messi đang có 14 bàn tại La Liga. Thành tích này tương đương 28 điểm trong cuộc đua Giày vàng châu Âu, do La Liga có hệ số 2 điểm cho mỗi bàn thắng.
Hiện tại, La Pulga xếp thứ tư trong cuộc đua và chỉ kém ba điểm so với Liliu, người ghi 31 bàn tại giải vô địch Estonia (hệ số 1). Do giải vô địch Estonia đã kết thúc, việc Messi vượt qua Liliu chỉ còn là vấn đề thời gian.