Hàng ngàn CĐV xứ Nghệ phủ vàng 2 khán đài C và D để tiếp lửa cho SLNA, lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà.
Và có phần “nghịch lí”, không ít NHM của TP.HCM lại quay sang cổ vũ cho đội khách. Đó là bởi khán giả chủ nhà cho rằng các học trò của ông Miura thi đấu hời hợt, thiếu quyết tâm và thiếu cống hiến.
Minh chứng là một vài tình huống SLNA triển khai tấn công và ghi bàn, rất đông NHM của TPHCM vẫn đứng dậy vỗ tay tán thưởng và ăn mừng.
Chính HLV Miura trong phòng họp báo khi trả lời câu hỏi về vấn đề trên cũng thừa nhận việc TPHCM thi đấu dưới sức.
“Đội bóng của chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu vì NHM, vì khán giả của TPHCM. Tuy vậy, tùy vào phong độ mà sẽ có trận đấu hay, trận không vừa ý. Điều này cũng ảnh hưởng tới niềm tin của khán giả, và tôi hi vọng họ sẽ hiểu được điều này và tiếp tục ủng hộ đội bóng của chúng tôi”, HLV Miura trải lòng.
Nói về tiền vệ Trần Phi Sơn, người đã liên tục tỏa sáng ở 2 trận đấu trước, mang về 2 chiến thắng cho TPHCM bị thay ra sớm cùng hình ảnh bực bội khi ném áo trong cabin một cách giận dữ, HLV Miura lí giải:
“Phi Sơn bị chấn thương nên tôi buộc phải thay ra sớm để tránh những chấn thương nặng cho cầu thủ này. Còn việc Phi Sơn phản ứng trong cabin đó là do cậu ta cảm thấy bản thân chưa làm tốt nhiệm vụ của mình ở những phút trên sân chứ hoàn toàn không có vấn đề gì cả”.