Đem tham vọng chinh phục danh hiệu vô địch giải quốc gia lần thứ sáu, đội bóng áo trắng tỏ rõ quyết tâm ngay từ khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Tuy vậy, Leverkusen cũng chẳng vừa, với phong độ đã thể hiện được sau giai đoạn lượt đi, lại còn được thi đấu tại tổ ấm của mình, thầy trò HLV Herrlich không ngần ngại ôm mộng quật ngã Bayern.
Cũng bởi lí do này, mà trong những phút thi đấu đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng, cả hai đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.
Tuy nhiên, đội khách lại là những người tận dụng tốt hơn những cơ hội đã tạo ra. Từ một pha phạt góc, bóng rơi vào điểm lộn xộn trước khung thành, sau cái đánh đầu chưa trúng đích của Vidal, nhanh như chớp, Martinez đá bồi mở tỉ số cho trận đấu.
Bàn nhân đôi cách biệt đến sau phút nghỉ giữa giờ 15 phút. Xuất phát từ đợt dâng bóng phản công nhanh, tiền vệ Frank Ribery chạy bóng dọc bên cánh trái rồi bất ngờ dứt điểm sau khi tiến vào khu vực 16m50. Mặc dù đã phán đoán được hướng đi nhưng thủ thành Leverkusen cũng phải bất lực vào lưới nhặt bóng.
Có được bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Kevin Volland phút thứ 70, đội chủ nhà nhen lên cơ hội có điểm vớt vát trong trận này. Nhưng kể cả khi đang no nê, con hùm béo cũng không nhường miếng ăn cho giống loài nào. Phút bù giờ cuối trận, James Rodriguez đá phạt hàng rào đẹp mắt, dập tắt chút hi vọng cuối cùng của đối thủ, ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 cho cuộc gặp gỡ.
Vững vàng ngôi đầu ở Bundesliga với 44 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai tới 14 điểm, Bayern Munich có cơ sở để mà lạc quan khi nghĩ về chiếc cúp.