Tất cả họ đều có những kỷ niệm về World Cup, người vui, kẻ buồn. Họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau khi lần đầu theo dõi World Cup.
Luka Modric - tiền vệ người Croatia
“Lúc đó tôi 13 tuổi (Pháp 1998) và tôi đã theo dõi bạn bè và gia đình ở Zadar. Sau mỗi lần chiến thắng, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, World Cup đó là một hình ảnh tuyệt vời cho Croatia - tất cả thế giới cuối cùng đã biết về chúng tôi. Tôi nhớ mình đã bắt đầu mơ về việc có thể tham gia vào những trận đấu như vậy vào một ngày nào đó".
Thiago Alcantara - tiền vệ Tây Ban Nha
“Kỷ niệm đầu tiên của tôi là World Cup 1994 mà cha tôi (Mazinho của Brazil) đã thắng. Tôi chỉ 3 tuổi và mặc dù không thể nhớ rõ những trận đấu, nhưng tôi nhớ ông ấy trở về nhà, đã có một lễ kỷ niệm, và tất cả gia đình đều ở đó. Tôi nhớ rất rõ trận chung kết năm 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Khi Andres ghi bàn, mọi thứ xung quanh tôi đều bị tung lên, TV bị ném xuống sàn nhà để ăn mừng".
Alireza Jahanbakhsh - tiền vệ Iran
“Tôi có một kỷ niệm đậm nét khi xem World Cup 2006 ở nhà với gia đình. Khi chúng tôi đang xem một trận đấu, cha tôi quay sang tôi và nói, ước mơ lớn nhất của cha là muốn được thấy tôi mặc chiếc áo đội tuyển quốc gia tại World Cup. Không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được tôi đã làm được điều ấy chỉ tám năm sau đó. Những ước mơ của cha đã được tôi biến thành hiện thực”.
Harry Kane- tiền đạo người Anh
“Tôi nhớ năm 2002 và cú sút phạt của Ronaldinho đưa bóng vào góc cao trong trận Brazil- Anh ở tứ kết. Nó vẫn làm tôi đau đến ngày nay! Đó là kí ức đầu tiên của tôi về World Cup...".
Julian Draxler - tiền vệ người Đức
"World Cup đầu tiên tôi thực sự quan tâm là năm 2006 được tổ chức ở Đức, tôi và gia đình đã xem tất cả các trận đấu. Đội tuyển Đức chiến thắng là tin vui của cả nước, vì thế mỗi trận đấu của họ là một điểm nhấn thực sự trong đời tôi”.