Một tập thể của những cá nhân vĩ đại
Real Madrid đã đánh bại Juventus nhờ lối chơi tập thể vô cùng khoa học được hiện thực hóa bởi những ngôi sao xuất chúng. Trong hàng chục ngôi sao sáng của “Dải thiên hà” ấy, nổi bật nhất vẫn là Cristiano Ronaldo và HLV trưởng Zinedine Zidane.
Khi CR7 băng cắt khung thành Juve để dứt điểm tung lưới Buffon nâng tỉ số lên 3-1 cho Real, tất cả đều hiểu rằng, những vinh quang vĩ đại nhất thế giới bóng đá đều đã rọi sáng ở siêu sao này. Vẫn động tác ăn mừng vung tay kiêu hãnh nhưng lần này thì khác, bởi chính Ronaldo cũng cảm nhận được sự vĩ đại mà mình làm được. Anh bật cao hơn bao giờ hết sau khi ghi bàn và ngước mắt lên bầu trời đêm Cardiff. Trong giây phút ấy, dường như siêu sao 32 tuổi đang thách thức cả thế giới, xem ai có thể cản bước vinh quang của mình.
Ronaldo chính là hiện thân cho câu nói “Kỷ lục có tội tình gì mà suốt ngày bị phá?”. Đúng, một đề tài chán ngắt như những con số thống kê nhưng người ta vẫn luôn thích và phải nhắc lại nhiều lần với CR7. Với cú đúp vào lưới Juventus, CR7 là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà chính đại kình địch Messi cũng chưa bì kịp. 32 tuổi, Ronaldo đã có 7 năm liên tiếp ghi trên 50 bàn/mùa, và cú đúp vào lưới Buffon rạng sáng 4.6 cũng là bàn thắng thứ 600 trong sự nghiệp của siêu sao này.
Chưa dừng lại ở đó, mùa 2016-2017 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Ronaldo chiếm ngôi Vua phá lưới của đấu trường Champions League. Trong 5 năm ấy, Real vào chung kết 3 lần và vô địch cả ba. Los Blancos sẽ chẳng thể chạm tới những vinh quang như ngày hôm nay nếu thiếu đi những bàn thắng của CR7. Dẫu biết bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng trong số những ngôi sao sáng của “Kền kền trắng”, vẫn có một vì tinh tú nổi bật hơn tất cả: Cristiano Ronaldo.
Có một điều ít ai để ý, vẫn là SVĐ Thiên niên kỷ tại Cardiff, Ronaldo đã có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao (FA Cup với M.U năm 2004). 13 năm trôi qua, anh trở lại đây và khắc tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại.
Ngoài Ronaldo, hãy dành những sự tôn trọng và tung hô cho một nhân vật khác: HLV Zidane. “Chàng hói” người Pháp với cú volley thần sầu vào lưới Leverkusen năm nào giờ đã đạt đỉnh vinh quang của cuộc đời khi có chức vô địch Champions League ở cả cương vị cầu thủ và HLV, cùng trong một màu áo trắng của Real Madrid. Chức vô địch năm 2015-2016 của Los Blancos vẫn còn đâu đó những lời dèm pha, những hoài nghi về khả năng thật sự của Zidane, còn giờ đây, thứ duy nhất người ta dành cho cựu tiền vệ này là sự tôn trọng tuyệt đối.
Đã không biết bao đời HLV đến Real rồi đi khi không thể đồng nhất những ngôi sao của sân Bernabeu. Nhưng với Zidane, vấn đề nan giải đó được giải quyết rất nhẹ nhàng và hiệu quả. Hãy khoan nói về sự tinh thông chiến thuật - cái mà người ta vẫn dùng để đánh giá năng lực của một HLV, đôi lúc bạn sẽ trở thành người vĩ đại nhất khi khiến các ngôi sao hàng đầu “quy phục”. Không một lần dậy sóng trong phòng thay đồ, không một cá nhân nào than vãn, chính sự tài tình ấy của Zidane đã biến một tập thể nhiều cái tôi lớn của Real cùng nhìn về một hướng. Và khi những cá nhân xuất sắc nhất chịu vì nhau, đó mới là một tập thể hùng mạnh, bất khả chiến bại.
Real Madrid - Gạch hào quang nối liền 2 thế kỷ
Real Madrid là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 khi có tới 8 lần vô địch Châu Âu và chức vô địch lần thứ 8 vào mùa 1999-2000 được mệnh danh là “sợi chỉ trắng” nối liền thế giới bóng đá giữa 2 thế kỷ. Từ khi Cúp C1 ngày nào được đổi tên thành UEFA Champions League, 25 năm trôi qua, biết bao thế hệ cầu thủ, biết bao CLB đã từng thử nhưng chưa một lần làm được điều mà Real đã làm: Bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Còn nhớ AC Milan vĩ đại với những Maldini, Shevchenko, Kaka, Nesta... cho tới Barca cùng Messi, Xavi, Iniesta... đều đã vô địch trên 1 lần, nhưng để đạt tới tầm của Real thì chưa. Hay không đâu xa, chính Real Madrid với thế hệ “Dải thiên hà 1.0” của những Rô “béo”, Zidane, Beckham, Figo, Raul... cũng không thể đạt được đỉnh vinh quang như lứa Ronaldo, Ramos, Modric, Marcelo... sau này. Sau khi phá bỏ lời nguyền 25 năm của Champions League, “Kền kền trắng” đã kéo dài kỷ lục về số lần vô địch của mình với đội xếp sau là Barcelona (6 so với 4). Khi Barca đang thoái trào, những cái tên của dĩ vãng như AC Milan chưa hẹn ngày trở lại, Real vẫn vững vàng và chưa cho thấy việc muốn dừng lại. Chu kỳ thành công này, Ronaldo cùng các đồng đội còn muốn kéo dài lâu hơn nữa.
Thế kỷ 20, CLB Hoàng gia phải mất tới 37 năm mới có vinh dự 6 lần vô địch Cúp C1. Nhưng từ khi Champions League ra đời, Real chỉ mất 25 năm để đạt được con số ấy. Từ những hảo thủ vang bóng một thời những năm cuối thế kỷ 20 cho tới dàn sao sáng với 2 chức vô địch liên tiếp, Real Madrid vẫn cho thấy sự đi lên của mình. Những giai điệu hào hùng của ca khúc “Hala Madrid” đã vang trên bầu trời Cardiff 2017, các CĐV Real sẽ còn muốn nghe nó nhiều hơn ở những cầu trường khác, bởi Real là số 1.