Thế nhưng trước đó, HLV Zidane đã có “một cơn đau đầu không hề nhẹ” về cậu quý tử Luca Zidane.
Chuyện là vào hôm 25.9 vừa rồi, con trai của Zidane là Luca Zidane ra sân trong màu áo Real Madrid Castilla (đội dự bị của Real Madrid) trong vai trò thủ môn. Và ở trận đấu với Navalcarnero, Luca tiếp tục trở thành trò cười khi xử lý rườm rà và để tiền đạo đối phương áp sát. Luca lúng túng phạm lỗi, trọng tài lập tức cho Navalcarnero hưởng quả penalty và rút thẻ đỏ đuổi “cậu ấm” nhà Zidane khỏi sân.
Năm ngoái, sự bình thường của Luca được cho là nguyên nhân khiến Real Madrid Castilla chỉ đứng nhóm giữa BXH Seguda B.
Zinedine Zidane thì ai cũng biết, một tài năng thuộc diện huyền thoại của bóng đá, một công thần của tuyển Pháp và Real. Tuy nhiên, những “cậu ấm” của anh thì chưa chắc.
Hồi giữa năm, báo chí Tây Ban Nha đã ầm ĩ câu chuyện Zidane “cậy thế, cậy quyền” đã “quy hoạch” cùng lúc hai cậu con trai. Cậu cả Enzo Zidane từng được đưa hẳn vào danh sách Real đá… chung kết Champions League thì nay đã được “gửi” sang Alaves.
Còn với cậu hai là Luca, thay vì nỗ lực chiêu mộ De Gea (hiện đang là thủ môn chính của Manchester United), Zinedine Zidane lại đặt cậu con trai vào trọng tâm các kế hoạch của mình.
Để dọn đường cho Luca, HLV Zidane đẩy bớt thủ môn để con mình thế chỗ và cố gắng “quy hoạch” cậu này với tham vọng ngày nào đó thành huyền thoại mới của Real.
Vấn đề là tài năng của Luca Zidane có hạn, thiếu sự chắc chắn, điềm tĩnh và tính an toàn mà một thủ môn hàng đầu cần có.
Chiếc thẻ đỏ của Luca Zidane hôm 25.9 có lẽ lại là một nhắc nhở với ông bố Zidane: Quy hoạch người nhà mà không nhìn ra giới hạn khả năng thì sẽ có ngày gây họa.
Cũng may, Luca chưa được bổ nhiệm ở những vị trí cao hơn ở đội một Real, nếu không, tác hại không chỉ là thẻ đỏ và những quả phạt đền.