Khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, giây thứ 49 của trận đấu, Diego Costa đã cho thấy bản năng sát thủ đáng sợ của mình.
Từ một tình huống đỡ bóng điệu nghệ bằng đầu, tiền đạo này đã có cú nã đại bác ở góc rất hẹp làm tung nóc lưới Keylor Navas.
Bừng tỉnh sau bàn thua chóng vánh, Real Madrid không quá nóng vội trong việc tìm bàn gỡ. Cái hay củaHLV Lopetegui ở những phút sau đó là việc ông đã để các học trò đá chậm rãi hòng hạn chế nhịp độ tấn công hừng hực của đối thủ.
Khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Real Madrid làm chủ cuộc chơi và bẻ gãy nhiều pha bóng đột phá của Atletico. Không chỉ vậy, thành quả còn đến với họ bằng các bàn thắng của Benzema (27') và Ramos (63').
Có lẽ trong nhiều năm trở lại đây, ngoàiAntoine Griezmann, Real Madrid luôn gặp khó trước một tiền đạo quái chiêu của Atletico như Diego Costa.
Phút 79, sau pha "xe đạp chổng ngược" không thành công, chính Costa đã xuất hiện đúng lúc, đón đường chuyền ngược của Juanfran trong vòng cấm. Nhanh như chớp, anh đã lập cú đúp và đưa trận đấu trở lại thế quân bình.
90 phút chính thức khép lại, 2 đội kéo nhau đến 30 phút hiệp phụ và tại đây, Atletico mới là những người bản lĩnh hơn đối thủ.
Dù không tạo được thế trận dồn ép nhưng việc nắm bắt quá tốt các sai lầm của hàng thủ Real, Atletico đã tự định đoạt số phận cho mình. Phút 97, từ pha đỡ bóng lóng ngóng của Varane, bóng đến chân Partey và tiền vệ trẻ này có pha chuyền ngang vừa tầm để Saul Niguez tung cú volley chân trái trên không hoàn mỹ.
Phút 104, trận đấu an bài. Vẫn từ pha quấy phá của Costa bên hành lang cánh trái, bóng đưa đến chân Vitolo. Tiền vệ của Atletico chỉ cần 1 chạm để đặt Koke vào khoảng không gian thuận lợi. Chỉ cần 1 cú đệm lòng đơn giản, Koke đã đánh bại Navas và ấn định chiến thắng 4-2.