Chuyên gia Lê Thuỵ Hải là một người thường xuyên có những phản biện thẳng thắn dành cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau thất bại của U22 Việt Nam, ông lại nhìn ở góc độ cảm thông và chia sẻ nhiều hơn.
“Chúng ta nên gửi lời chia buồn đến các cầu thủ U22 Việt Nam. Còn bây giờ thua rồi, tốt nhất không nên phân tích bất kỳ điều gì. Bởi khi thua rồi, phê bình thì có quá nhiều điều để nói.
Thật sự trong trận đấu vừa rồi, U22 Thái Lan không hay dù họ đã thắng chúng ta. Bởi lẽ, những bàn thua đều do sai lầm.
Ở trận đấu đã qua, chúng ta tiếp cận trận trận đấu trong tư thế vội vàng, lo lắng. Tôi nghĩ điều này một phần trách nhiệm thuộc về giới truyền thông, gây cho các em nhiều áp lực. Bây giờ đừng trách móc gì cả, hãy chia sẻ với thất bại này cùng các cầu thủ”.
Nói về những sai lầm của Minh Long trong trận đấu, ông cũng không đưa ra nhận xét mà dành những sự động viên: “Kể cả sai lầm cá nhân của Minh Long, ai cũng nhìn thấy, chúng ta đừng nhắc đến nữa.
Những điều này các cầu thủ cũng tự biết. Bây giờ phân tích ra cũng đâu có sửa được nữa, các em đã hết tuổi thi đấu SEA Games rồi. Trong thời điểm mà các cầu thủ đang buồn, người hâm mộ đang buồn, chúng ta không nên đề cập đến vấn đề này quá nhiều”.
Ông Hải cũng dành cho HLV Hữu Thắng những chia sẻ rất sâu sắc: “Tôi gửi lời chia buồn với anh Thắng. Trong thể thao, giữa huy hoàng và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc, như Ánh Viên hay Hoàng Xuân Vinh cũng đã nhận thất bại dù được kỳ vọng lớn.
Chúng ta phải chấp nhận, bóng đá là như vậy, không thể nói trước được điều gì cả”.