Chủ nhật tuần này (13.11), giải đấu hàng đầu Việt Nam bước vào vòng áp chót của mùa giải, với 6 trận đấu diễn ra cùng giờ. Vòng cuối vào tuần sau cũng vậy. Với tình hình hiện tại, đang có khá nhiều kịch bản có thể xảy ra cho cuộc đua vô địch, màn tranh giành thứ hạng trong Top 4 lẫn cuộc chiến trụ hạng.
Đó là lý do khiến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải chuẩn bị sẵn 2 phương án và lễ trao giải ở… 4 sân, nơi có các ứng viên đua tranh chức vô địch và các thứ hạng tiếp theo.
Về mặt chuyên môn, giới mộ điệu thích thú hơn với kịch bản mọi thứ được phân định ở vòng cuối. Thế nhưng, những nút thắt tưởng chừng khó gỡ thì rất có thể sẽ lại được tháo ngay trong cuối tuần này, để phần việc hạ màn là những thủ tục còn lại ít được quan tâm.
Hiện tại, vẫn còn 3 đội có khả năng vô địch, nhưng người ta không thể không nhận ra rằng, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của Hà Nội FC. Vì họ đang có lợi thế cả về điểm số, số trận đấu, hệ số đối đầu, hiệu số phụ lẫn việc được đá trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Với quá nhiều điểm thuận lợi đó, chỉ chốt lại một phần việc “vô cùng nhẹ nhàng” với đội bóng thủ đô là giành thêm 1 điểm nữa. Có thể đại diện đến từ miền trung cũng đang trong cuộc chiến trụ hạng nhưng thực lực của họ khó có thể làm khó Hà Nội FC. Ngược lại, phải nói rằng, liệu Hà Nội FC có “thương” đối thủ để chỉ lấy thêm đúng 1 điểm nữa?
Hà Nội FC đương nhiên muốn ăn mừng chức vô địch ngay trên sân nhà, trước cổ động viên nhà thay vì chờ thêm 1 tuần và phải nhận cúp ở Pleiku.
Ở đáy bảng xếp hạng, hy vọng của Sài Gòn FC vẫn còn, với trận “chung kết ngược” trên sân Nam Định. 3 điểm sẽ đưa họ vượt lên, thậm chí là trên cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng, câu hỏi đặt ra là: “Tinh thần, nhuệ khí và khát khao của họ có còn hay không”?
Với những gì đang xảy ra ở Sài Gòn FC, nhận định về trận chiến “rực lửa” ở sân Thiên Trường có thể chỉ là lý thuyết. Một sự buông xuôi là điều được hình dung, để cuối cùng, “nút thắt” lại được tháo theo cách dễ dàng hơn nhiều…