Lạc trong cái bóng của chính mình
Trong trận đấu này, Nole không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, chính anh đã thua chính mình trước khi thất bại hoàn toàn trước đối thủ.
Djokovic thua là điều nhiều người đã có thể lường trước nhưng để thua trắng set 3 thì đó là hiện trạng hết sức báo động. Trong một ngày gió thổi mạnh, Djokovic đã cho thấy màn trình diễn bạc nhược, thiếu quyết tâm và ý chí – điều đã đưa anh trở thành một trong những tay vợt thống trị làng banh nỉ suốt nhiều năm trong thập niên này.
Thua trắng ở một set đấu là một trong những điều khó có thể chấp nhận với một tay vợt đẳng cấp như Nole, đặc biệt là thua trước đối thủ mà anh đã từng 5 lần đánh bại là điều khó tin. BLV của kênh Eurosports – John McEnroe đã nói rằng: “Dường như Djokovic chẳng còn muốn ra sân thi đấu nữa. Trông cậu ta chẳng có sức chiến đấu gì cả”.
Nole tự thua chính mình nhiều hơn là thua đối thủ. Ảnh Getty. |
Không còn muốn ra sân đồng nghĩa với từ bỏ và hệ quả tất yếu chính là thất bại ê chề vì sự thiếu nỗ lực. Djokovic giờ đây như đã chạm đáy của sự nghiệp, chỉ là cái đáy này không biết sẽ sâu tới đâu nhưng trước mắt, có lẽ anh vẫn chưa muốn vượt qua nó hơn là không thể vượt qua.
Còn nhớ lần gần nhất Nole để thua trắng một set đấu tại đấu trường Grand Slam đã là câu chuyện của 12 năm về trước tại Mỹ mở rộng 2005 trong cuộc đọ sức với Geal Monfils. Nhưng đó chỉ là cú sảy chân hy hữu trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của anh bởi sau đó, tay vợt người Serbia đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set đấu.
Vậy còn hiện tại thì sao? Trong set 3 trước Thiem, Nole chỉ ghi được đúng 8 điểm ít ỏi và chỉ hời hợt đáp trả trước khi thua trắng chỉ trong vẻn vẹn 20 phút.
Năm ngoái, chính Nole là người đã khiến Murray tâm phục khẩu phục trong trận chung kết để lần đầu tiên giành được ngôi vương tại Roland Garros và hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam, tô điểm thêm cho khái niệm “the Coupe des Mousquetaires” của mình. cùng với đó, anh cũng thiết lập thế thống trị vững mạnh mà ngay cả Roger Federer khi ở đỉnh cao sự nghiệp cũng khó lòng làm được.
Tuy nhiên, cột mốc vinh quang ấy của năm 2016 cũng chính là nơi chứng kiến sự đi xuống mà chưa thấy điểm dừng của Nole. 12 tháng ròng rã, thiếu quyết tâm, thiếu động lực, thiếu mục tiêu chính là yếu tố khiến cựu số 1 thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng khi chỉ giành được đúng 2 danh hiệu tại Toronto và Doha.
Một năm trước Nole có tất cả, giờ đây anh trắng tay rời Paris. Ảnh Getty. |
Nole nói gì sau thất bại muối mặt?
“Không có thứ gì đi theo đúng ý của tôi cả, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy (Thiem). Set 3 quá tệ hại nhưng thực tế, kết quả trận đấu có lẽ đã được ấn định ngay trong set 1 rồi. Tôi đã để mất điểm break quan trọng. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này, rõ ràng cậu ấy là người chơi tốt hơn.
“Chính những cú trái khiến tôi phải trả giá đắt trong set 1 nhưng không thể phủ nhận một điều, Thiem đã dồn ép khiến tôi phải tự đánh hỏng. Những cú spin của cậu ấy rất nặng cộng thêm lối đánh nhanh. Trên mặt sân đất nện, Thiem chính là đối thủ vô cùng khó chịu khiến người ta dễ dàng đánh mất nhịp độ của chính mình và từ đó khó có thể lấy lại thế trận.
Trong set 2, tôi không thể nào đánh bóng một cách chuẩn xác theo ý muốn, tôi mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng, còn cậu ấy càng chơi càng hay. Những giải đấu trước, tôi đã có những trận đấu tuyệt vời nhưng không may mắn khi kết thúc Roland Garros theo cách không mong muốn này. Dĩ nhiên, tôi luôn mong đợi rất nhiều vào bản thân mình, nhưng tôi lại không thể làm tốt nhất có thể.
Tôi biết điều đó và vẫn đang cố gắng nhưng có đôi lúc mọi chuyện không đi đúng theo ý nguyện của mình. Không giành được danh hiệu lớn nào không phải là chuyện hiếm gặp với các tay vợt. Tất cả những tay vợt tên tuổi đều phải trải qua quãng thời gian như vậy, bạn có thể học được nhiều điều từ chính những thất bại đó, vượt qua nó để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là một thử thách vô cùng khó khăn, nhưng tôi đã sẵn sàng thách thức nó”, tay vợt 30 tuổi phát biểu sau trận đấu.
Djokovic vẫn lạc bước trong cái bóng của mình. Ảnh Getty. |
Như vậy, chuỗi thành tích đáng quên của Djokovic tiếp tục được nối dài trong suốt 1 năm qua. Thất bại trước Dominic Thiem tiếp tục “bôi đen” vào bảng thành tích lững lẫy của anh với rất nhiều “lần đầu tiên”: Lần đầu thua trắng một set tại Grand Slam kể từ năm 2005, lần đầu tiên thất bại 0-3 ở đấu trường Grand Slam kể từ năm 2013 và lần đầu tiên bị bật khỏi top 2 thế giới kể từ năm 2011.
Trả lời báo giới sau trận đấu, Djokovic nói rằng anh đang suy nghĩ về việc sẽ nghỉ thi đấu một vài giải để có thời gian chấn chỉnh tinh thần và nghỉ ngơi hợp lý. Khi "thất bại không còn là mẹ thành công" mà là nỗi ám ảnh thì nghỉ ngơi cũng chính là một liều thuốc cần thiết lúc này thay vì tiếp tục xách vợt ra sân và muối mặt đi về. Hơn nữa, nhà vô địch của 12 danh hiệu Grand Slam cũng cần thêm thời gian để có thể phối hợp tốt nhất với vị HLV mới của mình.