Nỗi buồn của người cận vệ già

VIỆT ANH |

Gianluigi Buffon đã thêm một lần lỗi hẹn cùng Juventus trên hành trình đến với chức vô địch UEFA Champions League khi để thua Real Madrid với tỉ số 1-4 trong trận chung kết mùa giải 2016-2017.

Đây đã là lần thứ ba Buffon thất bại trong một trận chung kết UEFA Champions League. Trước đó, ở mùa giải 2002-2003, anh và Juventus chấp nhận làm kẻ về nhì khi để thua AC Milan 2-3 trên chấm phạt đền sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Chung kết mùa giải 2014-2015, “Bà đầm già” không thể cải thiện thành tích khi để Barcelona đánh bại với tỉ số 3-1.

Buffon đã 39 tuổi và ngày chia tay nghiệp cầu thủ của thủ môn này sẽ không còn xa. Trong 3 lần Buffon để thua ở chung kết UEFA Champions League, trận thua trước Real Madrid vừa rồi cũng là trận thua đậm nhất. Mỗi lần các chân sút của Real Madrid đưa bóng vào khung thành của anh trong đêm ấy đồng nghĩa vinh quang càng xa anh hơn.

Cả tập thể Juventus buồn, nhưng có lẽ Buffon buồn hơn cả. Buffon bước đi thật chậm trên sân Thiên niên kỷ ở Cardiff, Xứ Wales sau khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc, khuôn mặt lộ rõ sự nuối tiếc và thất vọng. Buffon buồn nhưng chẳng có tấm ảnh nào ghi lại những giọt nước mắt trên gương mặt của anh.

Trên bục nhận giải, anh lặng lẽ đi qua chiếc cúp bạc danh giá mà chẳng thể chạm vào. Buffon có phần giống với Andrea Pirlo cách đây 2 năm. Song, nếu năm ấy Pirlo có Paul Pogba đi bên cạnh và an ủi thì năm nay hiếm có người đồng đội nào hiểu được những cảm xúc của Buffon.

Sau trận đấu, thủ môn Juventus đã phát biểu với báo giới: “Chúng tôi khá thất vọng. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và nghĩ rằng đó là đủ để chiến thắng trong trận đấu này. Tôi không thể lý giải tại sao chúng tôi lại đá theo cách trong hiệp 2. Real Madrid xứng đáng giành phần thắng trong hiệp 2. Họ đã thể hiện được đẳng cấp và tâm thế cần thiết trong những trận đấu như này”.

HLV trưởng Juventus - Massimiliano Allegri đã khẳng định sau trận đấu rằng cả Buffon và Barzagli sẽ tiếp tục gắn bó với “Bà đầm già” trong mùa giải tới. Có lẽ, nếu không thể đăng quang ở UEFA Champions League mùa tới, khi đã bước sang ở tuổi 40, không biết chừng Buffon sẽ tính đến chuyện giải nghệ. Và có lẽ, người cận vệ già này sẽ chẳng có được danh hiệu danh giá nhất ở cấp độ CLB, sau khi đã bước lên đỉnh cao nhất ở cấp độ ĐTQG - với chức vô địch World Cup 2006 cùng ĐT Italia.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.