Ở giải đấu Super 300 tổ chức ở Gwangju, Thùy Linh được xếp hạt giống số 5 trong số 8 tay vợt hạt giống. Với mỗi nhánh đấu có 2 hạt giống, cơ hội để tay vợt nữ số 1 Việt Nam tiến vào tứ kết được đánh giá cao. Tuy nhiên, điểm được chú ý không hẳn là việc Thùy Linh nằm trong nhóm hạt giống.
Trong trận ra quân tại vòng 1, Thùy Linh thắng nhẹ nhàng 21-10, 21-17 trước tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc), Huang Ching Ping. Nhiều người theo dõi trận đấu có thể thấy, mỗi khi Thùy Linh ghi điểm, có một người ngồi ngoài đều vỗ tay. Theo thông tin được biết, đó là một huấn luyện viên thuộc đơn vị Đồng Nai - nơi tay vợt 25 tuổi đang đầu quân.
Đây là một hình ảnh rất khác, bởi ở rất nhiều giải đấu trước, người ta luôn thấy Thùy Linh đơn độc bước ra sân, tự mình chuẩn bị, tự mình thi đấu, tự mình rút ra những bài học kinh nghiệm. Và đương nhiên là tự chăm sóc bản thân mình nữa. Trong khi đó, các đối thủ đều có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên, được nhắc nhở, bàn bạc sau một quãng nghỉ hay mỗi set đấu.
Cũng bởi thế, rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thương cho Thùy Linh. Có giải đấu ở Phần Lan vào tháng 10 vừa qua, huấn luyện viên người Thái Lan, Pakkawat Vilailak, đã có sự trợ giúp ngắn dành cho Thùy Linh vì “ông đã làm xong nhiệm vụ với Đội tuyển Thái Lan” và “muốn giúp đỡ học trò cũ của mình”.
Có thể Thùy Linh không thắng trận đấu đó, nhưng chắc hẳn là một cảm giác rất khác với tay vợt hiện đang xếp hạng 21 thế giới. Đâu đó trong cá nhân tay vợt người Phú Thọ cũng có sự chạnh lòng, nhưng vì nhiều điều kiện không cho phép, việc “đơn thương, độc mã” đã trở thành quen.
Người ta vẫn nói, “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, việc Thùy Linh có người đồng hành là điều rất vui. Có thể cũng sẽ không phải thường xuyên, ở tất cả các giải đấu, nhưng ít nhất, cảm giác thi đấu khi có người ở phía sau hỗ trợ sẽ yên tâm hơn, cảm giác ấm lòng hơn, tinh thần thoải mái hơn cùng hy vọng kết quả tốt hơn...