World Cup nào kể từ 2006 diễn ra, ai cũng biết Messi có ở đó, chơi bóng đá của anh, tìm cách phá tan các hàng phòng ngự, chinh phục các khung thành đối phương, và tất cả đều muốn chứng kiến anh giành danh hiệu.
Nhưng cứ 4 năm một lần, anh ở đó và anh thất bại, giống như một ngôi sao chổi bay qua và để lại vệt xước của nó trên bầu trời.
Khi Messi bị và được so sánh với số 10 huyền thoại Maradona
Albert Einstein có lần từng bảo, "Tôi biết mặt trăng lúc nào cũng ở đó, mà không cần phải nhìn thấy nó".
Messi luôn ở đó nhưng trắng tay, khi những danh hiệu với đội tuyển quốc gia luôn chạy trốn anh.
Việc được coi là người kế tục Maradona không hề khiến anh bối rối và tạo ra một gánh nặng đối với anh ở Barcelona, khi giành tất cả những danh hiệu cá nhân và tập thể danh giá nhất của bóng đá thế giới ở cấp CLB. Thế nhưng, mỗi phút mang trên mình chiếc áo sọc xanh-trắng của Argentina ở World Cup là một phút đầy vấn đề.
Người ta xem anh, phân tích anh, ca ngợi hoặc chỉ trích anh. Người ta viết về anh lần nào cũng gắn với hình ảnh Maradona, và rồi như một tiếng thở dài sau đó, họ kết luận Messi chưa thể bằng Maradona, kể cả khi đã nỗ lực đến tột cùng trong những năm qua, cả khi đã ghi 3 bàn trong trận thắng Ecuador tại vòng loại để đưa Argentina lách qua cửa hẹp đến nước Nga.
Nhưng người Đức đã phá nát giấc mơ ấy khi hạ Argentina đến 4-1 ở Cape Town, rồi một lần nữa làm vỡ vụn những hy vọng của Messi ở World Cup Brazil 4 năm sau đó.
Trận chung kết ở Maracana ấy chính là điểm xa nhất mà bóng đá Argentina đã đạt tới ở đấu trường World Cup kể từ năm 1990. Đấy cũng chính là một điểm mà số phận của 2 số 10 xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina đã gặp nhau: Cùng gánh vác ĐTQG vào đến chung kết, cùng thua Đức 0-1, cùng đau khổ sau thất bại.
Maradona không còn là chính anh nữa sau thất bại 1990 ấy, vật vã trong cuộc đời thực, trở lại một lần nữa và rồi tạo scandal ở World Cup 1994 trước khi biến mất khỏi sân cỏ.
Messi thì vẫn là anh nhưng chìm trong những thất bại ở cả Barcelona (không còn vươn tới Champions League từ 2015) và đội tuyển Argentina (thêm 2 trận chung kết Copa America thất bại nữa sau chung kết World Cup 2014).
Và khi "khẩu súng nạp đạn chĩa vào đầu Messi”
Sau những trận chung kết là đỉnh cao, họ đã xuống dốc nhưng câu chuyện của Maradona đã khép lại, còn Messi thì chưa. Và anh vẫn còn World Cup này để sửa chữa tất cả.
Diego và Leo đều có nhiều pha đi bóng nhất trong các kỳ World Cup hơn 30 năm qua. Burruchaga và Valdano là những người nhận được nhiều đường chuyền và “giao tiếp” với Maradona nhiều nhất trên sân thông qua các pha đập nhả bóng. Tương tự như thế với vai trò của Gago và Mascherano với Messi. Nhưng có một điều mà Messi, người đã có tất cả các danh hiệu ở cấp CLB, không thể làm được như Maradona: Giơ cao chiếc Cúp vô địch thế giới.
Messi thi đấu với một khẩu súng nạp đạn chĩa vào đầu. Báo chí Argentina đã viết như thế về anh trước trận đầu tiên với Iceland. Cách nói ấy không hề làm giảm những áp lực lên số 10 của họ.
Messi, với nỗi ám ảnh Maradona đã quá quen với nói rồi. Vượt qua áp lực ấy, xóa bỏ cả hình ảnh Maradona, là điều anh và các đồng đội phải làm.
Bắt đầu từ trận đấu hôm nay, với những người Bắc Âu...