Khan hiếm cầu thủ chất lượng
Bất chấp thất bại của Tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Filip vẫn mang đến nhiều khác biệt. Anh làm chủ khung thành, kỹ năng chơi chân ấn tượng và là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tối màu của Huấn luyện viên Troussier.
Khi Tuyển Indonesia và phần nào là Tuyển Thái Lan nhanh chóng mạnh lên nhờ những cầu thủ nhập tịch, câu chuyện kêu gọi con em gốc Việt về nước thi đấu lại được nhắc đến.
Thực tế, cầu thủ Việt kiều vẫn âm thầm về thử việc ở các đội bóng, nhưng phần đông trong số này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Trong 15 năm gần đây, chỉ có thủ môn Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert là những người để lại dấu ấn tại V.League và có cống hiến đáng kể cho Tuyển Việt Nam.
Số người tìm được chỗ đứng thì ít, còn những cái tên thất bại lại đếm không xuể. Vài năm qua, đội bóng nào tại V.League cũng thử việc cầu thủ gốc Việt. Câu lạc bộ Thanh Hóa từng không thành công với chính Nguyễn Filip. Thủ thành này không kém, nhưng chưa xuất sắc đến mức đội bóng xứ Thanh phải hy sinh suất ngoại binh thời điểm 8 năm trước.
Viktor Lê, Martin Lo, Tony Lê, Vincent Trọng Trí Nguyễn, Calvin Huynh, Trần Hữu Đạo Nhân, Lê Trung Vinh có khát khao nhưng chuyên môn mờ nhạt. Họ thử việc bất thành hoặc đang gồng mình tìm kiếm thêm cơ hội ra sân hàng tuần. Thậm chí, có trường hợp còn nhận “trái đắng” như câu lạc bộ Đà Nẵng rơi vào cảnh kiện cáo với Phạm Thanh Tiệp.
Gần đây, một số cầu thủ gốc Việt khác được giới thiệu qua các kênh, nhưng nhiều người còn rất trẻ, chưa lên thi đấu chuyên nghiệp. Số khác có danh tiếng hơn nhưng thông tin không nhiều, chưa có bất kỳ liên kết nào cho thấy các cầu thủ này thực sự mang dòng máu Việt Nam hoặc có nguyện vọng cống hiến.
Cầu thủ Việt kiều cần thay đổi tư duy
Thực tế, được đào tạo ở môi trường châu Âu không đồng nghĩa rằng cầu thủ Việt kiều có trình độ cao hơn đồng nghiệp trong nước. Dư luận từng xôn xao việc Viktor Lê có cơ hội chuyển sang AC Milan khi còn tập luyện ở Nga, nhưng thực tế, tiền vệ này không được đánh giá cao hơn những đồng đội chơi cùng vị trí ở Bình Định hay Hà Tĩnh.
Ở cấp độ đội tuyển, U23 Việt Nam từng chào đón tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh. Chàng trai này có tên trong danh sách U18 Cộng hòa Czech. Bố mẹ An Khánh rất ủng hộ con trở về nước thử sức. Anh sở hữu kỹ thuật cơ bản tốt nhưng còn rất non kinh nghiệm, khả năng thích ứng với môi trường mới chưa tốt.
Chia sẻ về câu chuyện cầu thủ Việt kiều trở lại quê nhà, tiền vệ Mạc Hồng Quân nói: “Tôi nghĩ rằng nhiều cầu thủ Việt kiều có tuổi thơ lớn lên ở nước ngoài. Về Việt Nam thi đấu cũng chẳng khác gì việc cầu thủ trong nước sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu chơi bóng. Tất cả phải bắt đầu từ con số 0 và thích nghi từ đầu.
Có những người về nước nhưng chưa tìm hiểu kỹ càng về bóng đá Việt Nam. Một số cầu thủ chưa nói tốt tiếng Việt, không giao tiếp được nhiều cùng đồng đội. Nếu là người có trình độ, cùng với việc huấn luyện viên kiên nhẫn thì có thể thành công. Nếu không, khả năng thất bại là rất cao”.
Mùa giải năm nay, Pierre Lamonthe - Việt kiều Canada là cầu thủ tiếp theo mang đến hy vọng. Anh thể hiện tốt trong màu áo Quảng Nam và bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho Tuyển Việt Nam. Lamonthe không quá xuất sắc, nhưng vẫn cần những cầu thủ duy trì mạch liên kết giữa dòng máu Việt và quê hương như vậy.
Cánh cửa Tuyển Việt Nam chưa bao giờ đóng lại với cầu thủ gốc Việt xa xứ. Nhưng chí ít, họ phải chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm tin được trao gửi.