Được xem là trận đấu được chờ đợi của vòng 9 NutiCafe V.League 2018 bởi đây là cuộc đối đầu giữa những ngôi sao U23 Việt Nam đang có được phong độ ấn tượng. Nếu như Văn Toàn của HAGL đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua thì Văn Đức của SLNA lại đang là “gà son” của HLV Nguyễn Đức Thắng với phong độ cực kì ổn định.
Đây còn là cuộc đối đầu giữa 2 tiền vệ được xem là hay nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này là Xuân Trường của HAGL và Khắc Ngọc của đội bóng xứ Nghệ.
Hơn 10.000 khán giả có mặt ở sân Pleiku đã không phải thất vọng khi cả 2 đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất và tổ chức chơi đôi công ngay từ những phút đầu trận.
Phút 22, HAGL được hưởng quả phạt sau khi Xuân Trường bị phạm lỗi. Xuất phát từ quả treo bóng của chính Xuân Trường, Việt Hưng bật cao đánh đầu ngược ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Nhận bàn thua bất ngờ, SLNA liên tiếp tổ chức vây hãm khung thành thủ môn Văn Tiến của HAGL, đáng tiếc là dù tạo ra được một số tình huống đáng chú ý nhưng lần lượt Văn Đức, Osmar hay Olaha lại không thể tận dụng thành bàn thắng.
Sang hiệp 2, HAGL chủ động nhường thế trận cho SLNA để tận dụng những tình huống phản công nhanh. Đã có không ít lần Công Phượng và các đồng đội có những tình huống lên bóng khá trơn tru và chiếm ưu thế, tuy vậy HAGL vẫn không thể có được bàn thắng để nới rộng cách biệt.
Đáng chú ý nhất là tình huống ngoại binh Rimario dù đã vượt qua được thủ môn Vũ Hải của SLNA nhưng vẫn không thể dứt điểm vào gôn trống khi không còn thủ môn trong khung thành ở phút 76. Ngay sau đó, Công Phượng tiếp tục chuyền bóng cho Rimario nhưng cầu thủ này lại bỏ lỡ cơ hội khi không thể đệm trúng bóng khi trước mặt chỉ còn thủ môn Vũ Hải.
Dẫu sau, những pha bỏ lỡ này của Rimario cũng không ảnh hưởng tới kết quả trước đó của HAGL. Chung cuộc, đội bóng phố Núi giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước SLNA với pha lập công duy nhất của Việt Hưng.