U23 Việt Nam đã di chuyển đến thủ đô Jakarta để chuẩn cho trận tứ kết với U23 Bahrain. Chiều cùng ngày, U23 Việt Nam có buổi tập trên mặt sân khá đẹp tại khu liên hợp thể thao Golera Bung Karno, ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia.
Sau buổi tập, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trả lời báo chí, câu chuyện xoay quanh chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Nhật Bản.
“Tôi có biết một số báo chí, chuyên gia đã đánh giá về trận Nhật Bản, một trận đấu mà chúng tôi đã nỗ lực hết sức.
Tôi sẽ giải thích với mọi người biết về những gì đã chuẩn bị cũng như hiểu chưa đúng về trận đấu đó”, HLV Park Hang-seo mở lời.
Ông nói tiếp: “Một số chuyên gia có phê phán U23 Việt Nam tiêu tốn quá nhiều thể lực nhưng trận đấu nào cũng phải tốn thể lực thôi, sau trận Nhật Bản chúng ta có 3 ngày nghỉ để phục hồi thể lực, tôi không nghĩ có vấn đề gì thể lực cả.
Tôi biết bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ dường như chưa bao giờ thắng Nhật Bản cả, họ gọi đó là kỵ giơ. Nhưng ở trận đấu vừa rồi thì kết quả như đã biết, chúng ta đã chiến thắng Nhật Bản”.
Nói về chấn thương của Hùng Dũng, chiến lược gia người Hàn rất tiếc về trường hợp này. “Về chấn thương của Hùng Dũng, tôi khẳng định cậu ấy cần thiết cho đội bóng, và tất nhiên 19 người còn lại cũng rất cần thiết. Chấn thương là không dự đoán được, đó là tai nạn không may mắn và là tổn thất cho U23 Việt Nam”, HLV Park nói thêm.
Đánh giá về đối thủ U23 Bahrain ở vòng 1/8, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ nghiên cứu kĩ đối thủ này. Ông khẳng định: “Chúng ta phân tích, thì họ cũng chuẩn bị đối đầu chúng ta. Các số liệu trong quá khứ không có nhiều ý nghĩa. Cầu thủ của Bahrain đã 21 tuổi, không thể nói họ còn trẻ được nữa. Tôi sẽ có đấu pháp phù hợp để đối phó với U23 Bahrain”.