Walid Regragui chia sẻ, ông cùng các học trò muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá Châu Phi với tấm vé vào chơi trận chung kết nhưng không thể. Chưa một đội Châu Phi nào trong quá khứ có thể đi đến bán kết như Maroc. Thất bại trước Pháp không có gì xấu hổ và tập thể Maroc cần xốc lại tinh thần để hướng đến trận tranh hạng Ba. Nếu giành chiến thắng trước Croatia, Maroc sẽ chính thức xác lập cột mốc mới cho bóng đá Châu Phi với tấm huy chương đồng bởi đội thua sẽ không giành được danh hiệu nào cụ thể, chỉ được nhớ tới là vào đến bán kết. Chưa biết khi nào bóng đá Châu Phi lại có đội đi đến bán kết và giành Huy chương Đồng như Maroc, đó cũng là kỳ tích lịch sử đang chờ “Những chú sư tử Atlas”.
Còn với Croatia, 2 kỳ World Cup liên tiếp lọt vào bán kết, thậm chí 2018 còn là Á quân đủ để giúp nền bóng đá quốc gia này ghi dấu ấn đậm nét không chỉ ở khu vực Châu Âu. Không phải Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, hay Tây Ban Nha, chính Croatia mới thực sự là “ngáo ộp” ở sân chơi thế giới trong 4 năm qua. Họ cùng với đương kim vô địch Pháp là những niềm tự hào của “lục địa già”. Pháp quá mạnh và đã vào chung kết, Croatia dù không có cơ hội đối đầu trực tiếp để trả nợ nhưng cũng vô cùng xuất sắc khi chỉ thua Argentina. Năm 1998, Croatia đã tạo ra địa chấn với vị trí thứ 3 chung cuộc. Lần này nếu tái lặp thành tích ấy, đó không phải bước lùi của họ. Tấm Huy chương Đồng sẽ giúp lứa của Luka Modric được nhớ tới như thế hệ cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Croatia.
Trận tranh hạng Ba hứa hẹn sẽ rất kịch tính bởi tính mục đích còn nguyên với cả hai đội. Hơn hết, họ đều là những đội để lại ấn tượng đậm nét ở giải lần này. Chơi một trận mãn nhãn rồi chia tay World Cup 2022, đó là cái đích cả Croatia và Maroc đang hướng tới. Với mỗi đội tuyển, tấm Huy chương Đồng ở giải năm nay cũng không khác nào một danh hiệu lịch sử.