Được chơi trên sân nhà trong trận đấu diễn ra chiều nay (28.2), với sự ủng hộ của hàng ngàn người hâm mộ trên các khán đài sân Vinh, SLNA thể hiện rõ quyết tâm giành 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng H tại AFC Cup 2018.
Chính sự quyết tâm này của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã giúp cho đội chủ sân Vinh có được một khởi đầu khá thuận lợi. Họ chơi lấn lướt so với đối thủ. Cũng cần nhắc lại, Johor Darul Ta'zim được xem là “ĐTQG Malaysia” thu nhỏ, là CLB từng giành 3 chức VĐQG Malaysia thời gian gần đây và thậm chí còn là nhà cựu vô địch AFC Cup năm 2015.
Thế nhưng ngay trước thềm trận đấu với SLNA, Johor Darul Ta'zim bất ngờ có nhiều biến động khi HLV Morais bất ngờ từ chức. Không những vậy, trên đường sang Việt Nam, chân sút chủ lực của họ là Darul Tazim cũng đã... trốn đội, khi đội bóng này quá cảnh ở Singapore.
Có lẽ chính vì điều này đã làm giảm đi rất nhiều sức mạnh của đại diện đến từ Malaysia. Với SLNA, họ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của tuyển thủ U23 Phan Văn Đức. Đó là tình huống mà Đức “cọt” phá bẫy việt vị thông minh, đẩy bóng qua thủ môn đối phương và dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số trận đấu.
Nhận bàn thua, Johor Darul Ta'zim đẩy cao đội hình lên chơi tất tay với đội chủ nhà, ở chiều ngược lại, SLNA lại chủ động chơi phòng ngự phản công, rình rập cơ hội khi đối thủ sơ hở.
Dù lùi sâu đội hình nhưng SLNA vẫn có được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Nếu như Tuấn Tài, hay Phúc Tịnh sau đó chỉn chu hơn, có lẽ ại diện của Việt Nam đã có thêm bàn thắng nới rộng cách biệt, bởi đó đều là những tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.
Tuy vậy, ở những phút cuối trận, người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ lại có dịp ăn mừng khi một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Xuân Mạnh đã có pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.
Từ một pha phản công thần tốc, Xuân Mạnh băng lên đón đường trả bóng ra của Phúc Tịnh rồi tung cú sút quyết đoán, dù thủ môn Marlias chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho đội khách, khép lại mọi hy vọng gỡ điểm của Johor Darul Ta'zim.
Chiến thắng thứ 2 trước Johor Darul Ta'zim giúp SLNA vươn lên giành ngôi đầu bảng H sau 2 lượt trận tại AFC Cup 2018.
Trước đó, FLC Thanh Hóa đã thất bại 1-2 trên sân của Yangon United, trong đó có sai sót dẫn đến bàn gỡ 1-1 của thủ thành Bùi Tiến Dũng.