Kể từ sau trận giao hữu với Đội tuyển nữ Đức và khi World Cup 2023 đến ngày một gần hơn, những đánh giá về Tuyển nữ Việt Nam xuất hiện với tần suất cao. Từ sự tự tin vào kết quả “chỉ” thua cách biệt tối thiểu trước đội đang xếp hạng 2 thế giới và thậm chí còn ghi bàn, sự lạc quan cũng đã xuất hiện liên quan đến mục tiêu của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Lạc quan nghĩ đến chuyện ai đó có thể ghi bàn thắng ở sân chơi thế giới, lạc quan nghĩ đến khả năng giành điểm và ít ngày tới, biết đâu còn là sự lạc quan về một trận thắng! Đó là những điều truyền thông có quyền nói, có quyền viết. Nhưng nó ảnh hưởng đến các tuyển thủ thế nào lại là chuyện khác.
Chia sẻ trước khi lên đường, các cầu thủ nói về một chút lo lắng ở lần đầu tiên bước ra sân chơi đẳng cấp như vậy, nhưng hứa sẽ quyết tâm hết mình. Họ cũng đã nhận được những lời khuyên từ 2 vận động viên tên tuổi của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng) và Nguyễn Thúy Hiền (Wushu) về lần đầu tiên thi đấu cấp độ thế giới để hiểu rằng, sẽ là “sự choáng ngợp”.
Họ sẽ chưa thể tưởng tượng được khung cảnh của cuộc chơi cho đến khi tận mắt thấy và nếu để sự tự tin vượt quá giới hạn trở thành sự tự mãn bởi những lời khen, cái giá phải trả sẽ là sự tiếc nuối. Tất nhiên, Tuyển nữ Việt Nam chưa ở trình độ như các đối thủ để quá kì vọng, nhưng trong chính sự kì vọng của mình, để vượt qua giới hạn cũng dẫn đến hậu quả.
Trước những lời khen, họ hoàn toàn có thể rơi vào tình huống bị ám ảnh bởi cơ hội ghi bàn thắng cho cá nhân mình, qua đó đánh mất sự tập trung, mất tinh thần tập thể. Chuyện này, bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều.
Tất nhiên, Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ luôn có mặt ở đó để điều chỉnh, nhưng về cơ bản, toàn đội vẫn cần biết cách giữ mình, giữ sự đoàn kết, đặt tập thể lên trên mục tiêu cá nhân. Mình chưa bằng ai, nên sự thể hiện của những người đại diện cho Tổ quốc mới quan trọng, không đặt nặng yếu tố thắng-thua.